*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù rất lọc lõi, tinh vi trong các phi vụ “làm ăn”, nhưng ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng cũng có lúc sơ hở, thậm chí khờ khạo khi bị một người phụ nữ lừa 18 tỷ đồng.
Ông trùm giao cho anh họ Nguyễn Đức Kỳ Nam - một kỹ sư cơ khí, có hiểu biết về hóa chất là người trực tiếp sản xuất ma túy.
Triệt phá tập đoàn sản xuất thuốc lắc lớn nhất Việt Nam do Văn Kính Dương (tên giả là Trần Ngọc Hiếu, biệt danh Hoàng “béo”, quê quán Hà Nội) là một chiến công của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh nói chung và Công an Bình Thạnh nói riêng. Công việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng “béo” hiện đang được tiến hành khẩn trương. 36 tuổi nhưng tên trùm này dần lộ diện là một cáo già, rất ma mãnh…
Hiếu tự tìm nguyên liệu lập ra xưởng riêng chuyên sản xuất thuốc lắc ở các chưng cư cao cấp, biệt thự... rồi cung ứng cho đầu nậu ở các tỉnh thành với quy mô cực lớn.
Tâm điểm