*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhà sử học Lê Duy Anh cho rằng, ở ông Nguyễn Bá Thanh toát lên đậm nét tính cách mạnh mẽ, dám nói, dám làm, dám "cãi" của người Đà Nẵng hiện nay và xứ Quảng trước đây.
Mẹ VNAH Phạm Thị Lành bày tỏ, dù năm nay đã 97 tuổi, sức khỏe có yếu hơn nhưng khi ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng trị bệnh, mẹ vẫn rất muốn được một lần đến thăm.
Nói về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, GS. Phạm Gia Khải cho hay: "Tối qua, chúng tôi đã làm xét nghiệm máu và kết quả không tồi tệ lắm đâu".
Nghe chị Niêu kể, vì nghèo nên phải đi bộ từ nhà đến trụ sở tiếp dân, ông Nguyễn Bá Thanh đã lấy ngay 300.000 đồng giúp chị và sau đó, thực hiện rất nhanh lời hứa cấp nhà.
Dù đã ở ngưỡng tuổi 80 nhưng ni sư Thích Nữ Diệu Hiền vẫn thuộc như in bài thơ Lá cờ gửi ông Nguyễn Bá Thanh và lá thư trả lời của ông.
Thượng tọa Thích Quảng Tâm bày tỏ, trong tâm niệm của mình và rất nhiều phật tử đều mong muốn ông Nguyễn Bá Thanh được bình an, sức khỏe.
"Thư ký của anh Nguyễn Bá Thanh đã gọi điện cho tôi báo tin anh xin phép vắng mặt trong đợt tiếp xúc cử tri lần này", Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng xác nhận.
"Suốt ngày họp với giao ban, họp gì mà họp miết thế? Họp nhiều nó mụ mị đi. Tôi làm 16 năm nay có họp ban đêm đâu nhưng mà việc vẫn chạy đấy!”, ông Bá Thanh từng nói.
"Đến bây giờ thư ký của ông Nguyễn Bá Thanh chưa thông tin nên chưa biết ông có về dự tiếp xúc cử tri đợt này được hay không. Có lẽ khả năng là ông không về được".
Ngày 29-8, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh xác nhận ông Thanh hiện đang ở Mỹ để điều trị bệnh.