*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ cháy khu nhà trọ của ông Hiệp đã khiến vợ chồng anh Thụ lâm vào cảnh lao đao, có nguy cơ đối diện với án tù vì chưa có khả năng khắc phục số tiền thu trước đó của hơn 30 người.
Cảnh tượng của ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành ngay cổng Bệnh viện Nhi Trung ương hay thường gọi là xóm trọ ông Hiệp "khùng" Đê La Thành một năm sau vụ hỏa hoạn vẫn ngổn ngang, hoang tàn. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh bởi thiệt hại kinh hoàng của đám cháy ngày 17.9.2018.
Ngày 24/10, Viện KSND quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định truy tố bị can Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp khùng, SN 1947, ở tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
Mẫu ADN của 2 thi thể tìm thấy sau vụ cháy ở khu nhà trọ ông Hiệp "khùng" trùng khớp với mẫu ADN của bệnh nhi sinh non đang điều trị trong Bệnh viện Nhi Trung ương.
Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Nhi TƯ hỗ trợ tốt nhất cho cháu bé đang điều trị, trong lúc chờ xác định ADN 2 nạn nhân chết trong vụ cháy khu nhà trọ của ông Hiệp "khùng".
Theo lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) đây là hai vợ chồng và danh tính nạn nhân được xác định là chị Hà Thị L. (41 tuổi), anh Tạ Văn T. (43 tuổi).
Sau nhiều giờ làm việc, đêm 21/9, cảnh sát đã khiêng hai chiếc cáng được phủ khăn từ hiện trường vụ cháy thuộc khu vực nhà ông Hiệp "khùng" ra xe cứu thương.
Theo ông Hiệp "khùng", từ hôm xảy ra vụ cháy đến nay, ông đã 3 lần bị một số người xua đuổi, lăng mạ, đánh và phải tháo chạy.
Trong lúc đang đứng nói chuyện với phóng viên trước cổng Bệnh viện Nhi TW, ông Hiệp "khùng" bất ngờ bị 2 người phụ nữ lao ra đuổi đánh.
21h tối 17/9, con phố Đê La Thành không một bóng đèn. Vụ cháy từ hồi 5h30 chiều khiến người dân sống trong nơm nớp, cái cảnh có nhà mà không được về chua xót lắm. Trong ánh đèn leo lét của lực lượng chức năng, người ta nhận ra cái khu trọ dành cho người nghèo của ông Hiệp khùng cháy từ lúc nào rồi.