*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hãy tin rằng, cuộc sống không có con đường nào là phí công vô ích đi cả, mỗi một bước đi của bạn đều có ý nghĩa. Những khó khăn vất vả phải nếm sẽ khiến ta trưởng thành nhanh hơn, cũng giúp ta nhìn rõ hơn chân tướng cuộc sống. Mong tất cả chúng ta đều bỏ lại những không vui và muộn phiền lại quá khứ, nghênh đón một ngày mai hoàn toàn mới, cùng đồng hành với sự yêu thương.
Không hiểu vì lý do gì mà người ta có thể độc ác đến vậy.
Chỉ bằng câu trả lời đơn giản và cách xử lý khéo léo của người cha mà con trai đã có những bài học vô cùng hữu ích.
Người mẹ trẻ vừa sinh con xong nên hay quên, nấu cơm cũng quên luôn cả cắm điện. Tới khi đi ăn, cơm vẫn sống nhăn và chị bị chồng thẳng tay đánh đập, tới mức chảy cả máu trán.
Tôi đã học được một trong những bài học lớn nhất trong cuộc đời mình: Bạn sẽ không thể biết chính xác mình cứu được bao nhiêu người cho đến khi bạn hành động.
Từ những mâu thuẫn tích tụ đã lâu, trong cơn ghen bột phát, N.V.H.L (SN 1995, quận 7, TP HCM) đã vung dao đoạt mạng người vợ "hờ".
Được hỏi về con cái, gia đình, bị cáo Đặng Tâm Thanh (1986, trú TT Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) bộc bạch: “Tôi xót lắm, thương con, càng hối hận”. Giọng Thanh nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.
"Ba mình đã 60 tuổi rồi vẫn còn phải bôn ba đi làm kiếm tiền để đóng tiền điện nước trong nhà. Còn anh mình và chị dâu ăn rồi ở không chơi không vậy đó, không đi làm gì hết luôn. Đã thế cả hai ở nhà không dọn dẹp thì thôi còn bày biện thế này đây".
Cô em chồng giận đến run người khi về căn nhà nơi ba và anh chị sinh sống.
Bà Ngạc Thị Xuân năm nay đã ngoài 70 tuổi, chân tay đã yếu dần, mắt cũng mờ dần nhưng gần như không đêm nào bà ngủ ngon giấc bởi nỗi lo cơm ăn, áo mặc hàng ngày cho hai cháu nội mồ côi cha mẹ.
Trước các phóng viên địa phương, người phụ nữ nước mắt lưng tròng nói: "Bản án này thật không công bằng. Tôi chỉ là nạn nhân, tôi đã làm gì sai?".
Khi Hân đã kí vào đơn ly hôn rồi thì bà Hương lại quyết giữ cô lại và bảo: "Chuyện này hãy để mẹ! Con là vợ chính thức của nó, là con dâu của mẹ, là mẹ của Bông, không ai có thể thay thế hết!"