*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tất Lệ Mai là một trong ít phạm nhân phải trải qua hai lần thi hành án mới có thể đền tội trước pháp luật.
20 năm trước, cô từng là một người giáo viên xinh đẹp, là niềm tự hào của cả gia đình. 20 năm sau, cô trở thành “đại ca”, “nữ ma đầu” phải chạy trốn lệnh truy nã của cảnh sát.
Do bí bách về kinh tế nên Thảo đã mang theo chày giã cua bằng kim loại đến nhà sát hại nữ Chủ nhiệm Hợp tác xã ở Bắc Ninh để cướp tài sản.
Cuồng tín tới mê muội, kẻ sát nhân từng là một bà mẹ hiền lành đã chọn cách hi sinh tính mạng của người khác để bảo vệ những đứa con của mình.
Lớn lên trong sự ngược đãi, ghẻ lạnh của bố và ông ngoại, đứa trẻ với tuổi thơ đầy bất hạnh đã trở thành nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên chỉ chuyên nhằm vào đàn ông để trả thù.