*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi chồng qua đời chỉ 15 ngày sau đám cưới, bà Petchiammal quyết định cắt tóc, mặc trang phục nam giới và sống dưới cái tên Muthu suốt 36 năm để tránh bị quấy rối, một mình nuôi con gái trưởng thành.
Ngay từ khi sinh ra, N.T.H, 24 tuổi ở Thanh Hoá đã có bộ phận sinh dục “khác người” đó là có môi lớn nhưng không có âm hộ, âm đạo. Thay vì có kinh nguyệt giống như nữ giới thì phần âm vật lại phát triển mạnh có hình thù giống dương vật dài khoảng 4-5cm… gia đình cô và sau này khi lớn lên cô cũng luôn tự hỏi mình là nam hay nữ?
Chuyện nữ giả trang nam không chỉ là cảnh thường thấy trong phim cổ trang mà còn có thực trong lịch sử, nhiều trường hợp phi thường đến khó tin khiến hậu thế đời sau còn ghi nhớ mãi.
Tâm điểm