Nụ cười bí ẩn của Người đặc biệt sau thẻ đỏ dành cho Herrera

Triệu Mẫn |

Không chỉ có những thái độ lạ, các phát ngôn của Mourinho trong lần trở lại Stamford Bridge hôm qua cũng rất cứng cỏi.

Tiền vệ người Tây Ban Nha Ander Herrera dính thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Eden Hazard và buộc phải rời sân ở phút 36.

Điều đáng nói, khi thấy quyết định đó của trọng tài, HLV Jose Mourinho bèn nở một nụ cười. Thật kỳ lạ!

Nụ cười bí ẩn của Người đặc biệt sau thẻ đỏ dành cho Herrera - Ảnh 1.

Mourinho tỏ thái độ thật lạ lùng.

Điệu cười này vừa thể hiện sự chán chường, vừa có chút mỉa mai từ Người đặc biệt với hình phạt nặng mà học trò phải nhận. Bởi chỉ 16 phút trước đó, vị "vua áo đen" dường như đã phạt oan Herrera. Chính Hazard đã qua mặt trọng tài với pha ăn vạ vô cùng ranh mãnh, "giáng họa" cho tiền vệ Man United.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nói đầy dứt khoát:

"Tôi không nói. Tôi chỉ muốn bày tỏ một điều rằng mình thật sự tự hào với các cầu thủ, thực sự tự hào về người hâm mộ Man United.

Chúng tôi có một trận đấu quan trọng vào hôm thứ Năm. Tôi muốn tất cả cố gắng nghỉ ngơi một chút, cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cuộc chiến hôm đó".

Nụ cười bí ẩn của Người đặc biệt sau thẻ đỏ dành cho Herrera - Ảnh 2.

Herrera nhận án phạt rời sân.

Khi được yêu cầu quá nhiều việc bày tỏ ý kiến về tấm thẻ đỏ, Người đặc biệt nói tiếp:

"Tôi nghĩ rằng chúng ta cùng đều xem trận đấu và có một cách nhìn nhận khác nhau nhưng thường thì nhiều người nhận xét tác động của thẻ đỏ đến trận đấu. Tôi thì không muốn đi theo hướng đó.

Michael Oliver là một trọng tài tuyệt vời. Man United chỉ thiếu chút may mắn. Tuy nhiên nói nữa cũng không thể thay đổi được điều gì cả".

Sau trận đấu, Mourinho đã tiến đến gần trọng tài Oliver. Tuy nhiên, không một lời phàn nàn nào được đưa ra.

"Tôi bắt tay ông ấy, nói lời chúc mừng với ông ấy. Chẳng còn gì để nói về những quyết định trước đó cả" - Mourinho tiết lộ.

Về với Stamford Bridge lần này, Người đặc biệt không hề dễ chịu bởi thất bại 0-1 của Man United trước Chelsea và đặc biệt là những lời la ó từ CĐV.

Fan The Blues chế nhạo vị chiến lược gia người Bồ, gọi ông là "Kẻ phản bội". Các câu hát "Luôn là lỗi của ông', "Ông chẳng còn gì gọi là đặc biệt cả" văng vẳng trên khắp khán đài.

Nụ cười bí ẩn của Người đặc biệt sau thẻ đỏ dành cho Herrera - Ảnh 3.

Mourinho không ngần ngại mà đáp trả CĐV Chelsea.

Mourinho đáp trả các CĐV Chelsea bằng cách giơ 3 ngón tay, tượng trưng cho 3 danh hiệu Premier League ông đem về cho The Blues và thẳng thừng đáp trả:

"Họ muốn gọi tôi như thế nào thì tùy. Tôi là một người làm việc chuyên nghiệp. Tôi bảo vệ đội bóng của mình. Đến khi nào có ai khác giúp họ giành 4 chức vô địch thì hãy nói chuyện. Còn bây giờ, gã Judas là tôi vẫn đang giữ vị trí số 1".

Tứ kết FA Cup: Chelsea 1-0 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại