Norwich 0-4 Man City: Thong dong trên đỉnh

Thành Nam |

Mặc dù để dành nhiều trụ cột cho mặt trận Champions League nhưng Man City vẫn dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trong chuyến viếng thăm Carrow Road.

Do sắp bước vào trận lượt đi vòng 1/8 Champions League nên HLV Guardiola đã chủ động xoay vòng lực lượng. So với trận gặp Brentford cách đây ít ngày, Man City đã thực hiện 5 sự thay đổi. Stones, Laporte, Cancelo, Rodri và De Bruyne đều được cất trên băng ghế dự bị.

Mặc dù vậy, với bộ 3 tấn công Mahrez - Foden - Sterling, Man City vẫn dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 3 phút thi đấu, các nhà ĐKVĐ đã làm rung mành lưới của Norwich. Tiếc rằng bàn thắng này không được công nhận vì trọng tài xác định Foden đã rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm.

Chỉ 3 phút sau đó, Man City lại tạo ra tình huống sóng gió về phía khung thành Norwich với cú dứt điểm kĩ thuật của Bernardo Silva. Lần này, cột dọc đã cứu thua cho chim hoàng yến.

Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, Norwich buộc phải kéo thấp đội hình và chờ đợi cơ hội từ các pha phản công. Dù không cầm bóng nhiều nhưng Norwich vẫn khiến Man City phải dè chừng. Trong đó, phải kể tới cú đánh đầu của Hanley ở phút 18. Bóng đã vượt khỏi tầm với của thủ thành Ederson nhưng lại tìm đến cột dọc khung thành Man City.

Với tỉ lệ kiểm soát bóng áp đảo trong hiệp 1 (73%), Man City đã tạo ra sức ép lớn. Sau rất nhiều cơ hội tạo ra, cuối cùng các nhà ĐKVĐ đã khai thông thế bế tắc ở phút 31. Sau cú ngoặt bóng từ cánh trái, Raheem Sterling đã tung cú đặt lòng đẳng cấp khiến thủ thành Gunn không thể cản phá.

Norwich 0-4 Man City: Thong dong trên đỉnh - Ảnh 1.

Sterling ghi bàn đẹp mắt mở tỉ số cho Man City ở phút 31

Trong phần còn lại của hiệp 1, Man City tiếp tục gây sức ép lớn nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Dù vậy, tỉ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên đủ mang lại ưu thế lớn cho đoàn quân của Guardiola.

Khác với hiệp 1, ở hiệp 2, Man City tìm được bàn thắng từ rất sớm. Chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu trở lại, nhà ĐKVĐ đã nâng tỉ số lên 2-0. Xuất phát từ tình huống đi bóng và căng ngang của Gundogan từ cánh trái, hàng thủ của Norwich đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tận dụng cơ hội, Phil Foden đã dứt điểm đưa bóng đi qua vạch cầu môn.

Norwich 0-4 Man City: Thong dong trên đỉnh - Ảnh 2.

Foden nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City ở đầu hiệp 2

Sau khi nhân đôi cách biệt, Man City chủ động giảm tốc độ trận đấu. Dù vậy, Norwich không thể vùng lên chơi tấn công. Thậm chí, khung thành của Gunn vẫn liên tục bị đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Kết quả, ở phút 70, từ tình huống đá phạt góc, Man City đã phối hợp đẹp mắt, tạo điều kiện để Raheem Sterling đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 3-0. Hoàn tất cú đúp, ngôi sao chạy cánh người Anh không giấu nổi niềm vui sướng.

Sau khi ghi bàn thắng thứ 3, HLV Guardiola lần lượt rút Bernardo Silva, Foden và Mahrez khỏi sân, đồng thời trao cơ hội cho 3 tài năng trẻ là McAtee, Delap và Kayky. Mặc dù vậy, Man City vẫn dễ dàng kiểm soát trận đấu khiến Norwich không thể lên bóng.

Tệ hơn, ở thời điểm cuối trận, Norwich còn bị thổi phạt đền bởi lỗi đẩy người của Hanley với Delap trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Raheem Sterling không thể đánh bại thủ thành Gunn nhưng vẫn hoàn tất cú hat-trick với cú đá bồi sau đó. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City.

Với chiến thắng này, Man City đã tạm thời gia tăng cách biệt với Liverpool lên 12 điểm. Ở trận đấu tối nay, thầy trò Jurgen Klopp sẽ làm khách trên sân của Burnley.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

NORWICH: Gunn, Aarons (Byram 63'), Hanley, Gibson, Williams, Sargent (Dowell 87'), Lees-Melou (Normann 63'), Gilmour, McLean, Rashica, Pukki.

MAN CITY: Ederson, Walker, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho, B. Silva (McAtee 75'), Gundogan, Mahrez (Kayki 84'), Foden (Delap 82'), Sterling.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại