*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đang trong tháng ở cữ, mẹ trẻ đau đớn khi chồng không may bị tai nạn tử vong. Thế nhưng vì lo lắng người mẹ bị hậu sản nên gia đình 2 bên giấu diếm lo xong hậu sự mới nói.
Chị không biết có nên khóc để thông báo với những ai đến tham dự lễ tang của anh rằng "chồng tôi chết rồi" hay không, chị cũng không biết phải mặc gì, đáp trả lễ nghi ra sao. Với chị, tất cả mọi thứ đã sụp đổ, có lẽ, cái chết của anh đã kéo theo niềm vui sống của chị.
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân bà mẹ 4 con khi vừa tỉnh dậy sau cơn đột quỵ và biết tin mình bị liệt chưa đầy một tuần thì đã bị người chồng đầu gối tay ấp hơn 14 năm qua đề nghị ly hôn. Tưởng thế là hết, ai ngờ đâu một cánh cửa mới rộng mở hơn lại mở ra cho cuộc đời chị.
Tâm điểm