Niềm đam mê đặc biệt với bóng đá của tân binh đội tuyển Việt Nam qua lời kể phụ huynh

THÙY DUNG |

Trong danh sách cuối cùng của Đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022 xuất hiện cái tên khá mới là Lý Công Hoàng Anh.

Hoàng Anh được xem là phát hiện mới của V.League 2020 khi ngay lần đầu góp mặt ở sân chơi này, cầu thủ người Hòa Bình đã chơi cực hay trong màu áo đội bóng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tháng 8/2020, anh được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia, nhưng đội phải huỷ kế hoạch vì lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 thay đổi do Covid-19. Năm 2020, tiền vệ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trong các đợt tập trung của U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Niềm đam mê đặc biệt với bóng đá của tân binh đội tuyển Việt Nam qua lời kể phụ huynh - Ảnh 1.

Thi đấu nổi bật trong màu áo CLB HLHT, Lý Công Hoàng Anh từng được triệu tập lên trong các đợt tập trung U22 Việt Nam trong năm 2020 (Ảnh: Thùy Dung)

Đáng tiếc, trong đợt tập trung thứ 3 năm 2020 của U22 Việt nam, Hoàng Anh không may gặp phải chấn thương và buộc phải nghỉ 6 tháng để điều trị và phục hồi. Sau khi trở lại thi đấu không lâu, anh được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Sau thời gian nỗ lực thể hiện mình, đến sau cùng, Lý Công Hoàng Anh được vị chiến lược gia người Hàn cùng cộng sự tin tưởng lựa chọn điền tên vào danh sách cuối cùng trước khi lên đường sang UAE. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Anh vinh dự có tên trong danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự một giải đấu chính thức.

Niềm đam mê đặc biệt với bóng đá của tân binh đội tuyển Việt Nam qua lời kể phụ huynh - Ảnh 2.

Lần đầu tiên Hoàng Anh được điền tên vào danh sách Đội tuyển tham dự một giải đấu chính thức

Cô Nguyễn Thị Kim Dung - mẹ của Lý Công Hoàng Anh bộc bạch: "Em được như vậy làm cô rất bất ngờ, cảm xúc rất khó tả được. Cô không nghĩ là Hoàng Anh được gọi lên đội tuyển và được chọn vào danh sách cuối cùng sang UAE. Đến bây giờ cô vẫn đang rất xúc động, không thể đi làm được. Đây có thể một phần là do sự nỗ lực của em, cũng có thể là thầy muốn cho em được trải nghiệm, cọ xát cùng với các anh lớn".

"Cô rất thương con vì con đến với bóng đá là vì đam mê. Từ lúc hai tuổi là em đi đâu cũng có bóng, ăn bóng ngủ bóng, chơi cũng chỉ chơi bóng thôi chứ không chơi gì khác. Đi đâu thấy hàng bán bóng cũng sà vào. Ngày bé đi biển lần nào cũng phải mang bóng đi cho em nó chơi.

Cô thì không biết nhiều về bóng đá, chỉ có chú là đam mê thể thao sẵn nên luôn đồng hành cùng em từ ngày đá ở xã ở huyện trở đi. Sau này, Hoàng Anh xác định theo bóng đá chuyên nghiệp thì cả cô lẫn chú vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng em" - Cô Dung tiếp lời.

Niềm đam mê đặc biệt với bóng đá của tân binh đội tuyển Việt Nam qua lời kể phụ huynh - Ảnh 3.

Hình ảnh Lý Công Hoàng Anh chơi đùa với bóng trên biển do gia đình cung cấp

Trong suốt hành trình tác nghiệp của mình, rất nhiều các trận đấu của CLB HLHT, người viết đều thấy phụ huynh của Lý Công Hoàng Anh xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho con và đồng đội. Dù là sân nhà hay sân khách, họ vẫn luôn dành thời gian để đồng hành cùng cậu con trai của mình.

Thậm chí, gần đây, khi Hoàng Anh trở lại sau chấn thương ở V.League 2021, bố của chàng tiền vệ người Hòa Bình đã lặn lội xa nhà gần 1 tháng trời để đi cổ vũ cho con trai cùng các đồng đội.

Thời điểm này, việc di chuyển sang UAE thực sự không hề dễ nên phụ huynh của chàng tiền vệ trẻ sinh năm 1999 tỏ ra khá tiếc nuối vì không thể sang UAE chứng kiến con trai cùng đội tuyển tập luyện và thi đấu. Chia sẻ về điều này, cô Dung nói: "Đợt này cô chú không đồng hành với em cùng toàn đội được vì cô chưa tiêm vắc-xin, với lại tình hình dịch bệnh cũng khá phức tạp. Không đi được sang UAE cô chú cũng tiếc lắm nhưng sẽ ở nhà vừa chống dịch vừa tiếp lửa từ xa cho toàn đội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại