*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Câu chuyện nhường ghế trên chuyến tàu điện ngầm đã khiến nhiều người bất ngờ.
Chỉ một cái tát đã thay đổi số phận của cả hai con người.
Nhường ghế trên xe bus hay nhường chỗ ở nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn khiến mọi người quan tâm.
Câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhường ghế cho trẻ em là "hành động đẹp", không phải "nghĩa vụ" của tất cả mọi người.
Một cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng được hưởng 160 triệu đồng hỗ trợ sau khi tự nguyện “nhường ghế”.
Mặc dù đã được đề nghị nhường ghế nhưng cô gái trẻ vẫn thản nhiên ngồi mà không mảy may quan tâm đến cảnh cụ ông đang vất vả ngồi tạm ở bậc để chân.
Sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng Trung Quốc đã hết lời ca ngợi trái tim ấm áp của cụ bà . Bên cạnh đó, câu chuyện này còn khiến giới trẻ thức tỉnh về sự văn minh cũng như thái độ đối với những người lớn tuổi.
Khác với văn hóa Việt, người Nhật không nhường ghế cho người già, trẻ em hay phụ nữ mang thai. Bài viết sau sẽ giải thích cho hành vi lạ này của người dân xứ hoa anh đào.
(Soha.vn) - Chỉ vì phải nhường ghế xe bus, cô gái hung dữ đã nhảy lên đá thẳng vào mặt cụ già.
Bụng bầu giả với giá cả triệu đồng đang trở thành món hàng được một số phụ nữ Trung Quốc lợi dụng để hưởng quyền lợi khi đi tàu xe hay xếp hàng khi mua sắm.