*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong những ngày tháng 4-2020 vừa rồi, cả nước chung tay cùng nhau chống dịch Covid- 19 khiến hình ảnh và nhịp sống Hà Nội rất khác so với trước đó. Đường phố thưa vắng người hơn, vì nhiều cơ quan, đơn vị cho nhân viên làm việc tại nhà, các cơ sở thương mại, dịch vụ đóng cửa nên lao động ngoại tỉnh trở về quê. Nhưng trong lịch sử, đây không phải là lần đầu tiên đường phố Thăng Long - Hà Nội từng vắng lặng như vậy.
Để tránh khói bụi, các phương tiện giao thông mà hầm bộ hành Ngã Tư Sở trở thành địa điểm người dân thủ đô đi bộ, tập thể dục, luyện tập nghệ thuật.
Cụm lộc vừng 9 gốc ấy nhìn chẳng khác gì những cây cổ thụ khác xung quanh, song, với nhiều người Hà Nội, cuộc sống thường nhật diễn ra quanh gốc cây ấy luôn là một phần đặc biệt đối với họ.
Và nếu nói "đặc sản" của thời bao cấp là ý thức xếp hàng thì cũng không ngoa chút nào.
Tâm điểm