Nhìn U23 Việt Nam vượt Thái Lan lại thấy buồn về... Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Thắng Thái Lan có dễ không? Không. Chúng ta có thể thắng được Thái Lan không? Có. Thật đáng tiếc cho U22 Việt Nam, nếu như chúng ta đã tính toán chuẩn xác hơn...

U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng trước Thái Lan sau một trận đấu mà chúng ta công làm tốt thì thủ phá cũng... ác. Thế nhưng, Thái Lan chẳng phải đội bóng bất khả chiến bại, đội bóng hoàn hảo để lúc nào cũng chơi hay.

Họ cũng có những lứa cầu thủ chỉ bình thường mà thôi và dù mang trong mình đẳng cấp cao nhất khu vực ĐNÁ, họ vẫn có thể xảy chân như thường. Điển hình là chiều qua, khi hàng thủ đối phương liên tục mắc sai lầm, mở toang cánh cửa dẫn vào khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng, U23 Thái Lan cũng không thể ghi quá 1 bàn thắng và đành chấp nhận thua cuộc.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Nếu nói về những sai lầm thì chiều qua, U23 Việt Nam còn sai lầm nhiều hơn ở trận thua Thái Lan 0-3 ở vòng bảng SEA Games 29. Mà nếu nói về phong độ thì ngoài việc dứt điểm kém hơn, Thái Lan chiều qua không khác Thái Lan ở trên đất Malaysia.

Vậy thì lý do là gì mà U23 Việt Nam lại thắng ở cúp M-150 còn U22 Việt Nam (vẫn lứa cầu thủ ấy) lại thua thảm ở SEA Games 29?

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Cần phải biết, U23 của chúng ta hôm qua có rất nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự nhưng đổi lại, chúng ta chơi tốt ở hàng tiền vệ và tiền đạo, đặc biệt là Xuân Trường cùng Công Phượng. Văn Toàn - Quang Hải không ghi bàn nhưng cũng đã có trận đấu tốt.

U23 Việt Nam không quá sung mãn nhưng đủ sức lực và tinh thần chiến một trận ra trò với đại kình địch Thái Lan.

Còn trên đất Malaysia cách đây chưa lâu, chẳng phải chúng ta chỉ thua vì những sai lầm cá nhân mà việc thiếu hụt thể lực còn khiến U22 Việt Nam thua trên toàn bộ các mặt trận. Ngay cả khi được hưởng penalty, một Công Phượng mệt mỏi về thể lực và tinh thần cũng dứt điểm hỏng đầy cay đắng.

HLV Hữu Thắng không sai khi muốn có hiệu số bàn thắng - bại cao, đề phòng việc phải cạnh tranh suất đi tiếp bằng chỉ số này. Nhưng anh đã sai thấy rõ khi dùng đi dùng lại một đội hình trong suốt những trận đấu ở vòng bảng.

Việc lảng tránh trách nhiệm bằng cách viện dẫn trận hòa đáng tiếc trước Indonesia cũng không hợp lý chút nào. Vì tướng cầm quân nơi sa trường, đâu thể tính cạn như vậy?

Nhìn U23 Việt Nam vượt Thái Lan lại thấy buồn về... Hữu Thắng - Ảnh 3.

Sự bảo thủ dẫn tới thất bại tại SEA Games 29 đã buộc HLV Hữu Thắng phải xin từ chức thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam ngay trong phòng họp báo sau cuộc đụng độ Thái Lan.

Nói về chiến tướng nơi xa trường, sự bảo thủ của HLV Hữu Thắng cách đây ít tháng lại càng làm nổi bật lên những sự thay đổi táo bạo của ông Park Hang-seo.

HLV này bị chỉ trích khi thay đổi nhiều nhân sự, chủ yếu trên hàng công khi chúng ta gặp U23 Uzbekistan. Điều này đã khiến U23 Việt Nam yếu đi và thất bại. Nhưng nên nhớ, đây là một giải giao hữu, thua trận thì không vui nhưng ít nhiều cũng có tác dụng với ông Park.

Lần thay đổi nhân sự ấy vô hình chung còn giúp những Quang Hải, Văn Toàn có đầy đủ sức lực đại chiến với Thái Lan. Trước đại kình địch của bóng đá Việt Nam, ông Park dù chưa hiểu truyền thống đối đầu giữa đôi bên cũng đã thay lại đội hình mạnh nhất tung vào sân.

Theo HLV Lê Thụy Hải, một điều đáng khen về cách vận hành chiến thuật của ông Park là trên hàng tấn công 3 người, Phượng - Toàn - Hải đã biết đảo vị trí cho nhau tốt hơn trận đầu thắng Myanmar 4-0.

Sự thay đổi ấy là nhờ giữa các trận đấu, HLV Park Hang-seo vẫn luôn không ngừng tập luyện cho các học trò để cải thiện lối chơi, trở nên khó lường hơn cho đối thủ.

Trong tay HLV Hữu Thắng, U23 Việt Nam càng đá càng dễ bị bắt bài và kiệt sức tại SEA Games 29. Còn trong tay ông Park, cho tới lúc này U23 Việt Nam càng đá càng lợi hại và khó đoán hơn. Nói như thế không có nghĩa Hữu Thắng là một HLV kém. Nhưng giá như anh đã bớt bảo thủ hơn trên đất Malaysia...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại