Nhìn Thái Lan thua đau, mới thấy nỗi lo của thầy trò HLV Park Hang-seo không hề nhỏ

Ngô Trà |

Có được 1 điểm ở trận ra quân, cánh cửa tứ kết vẫn đang rộng mở với U23 Việt Nam. Song nếu không thắng được U23 Jordan, tình thế sẽ trở nên cực kỳ chông chênh.

1. Trận thua 1-2 của U23 Thái Lan trước U23 Australia, gọi là đen đủi cũng được, mà gọi là xứng đáng cũng chẳng sai.

Đen đủi bởi nếu như các học trò của HLV Akira Nishino tận dụng thành công hàng loạt cơ hội mà họ tạo ra được ngay sau bàn mở tỷ số, thì có lẽ họ đã không phải nhận thất bại, thậm chí còn có thể chiến thắng.

Đen đủi là bởi nếu như hai trụ cột Supachai Jaided, Suphanat Mueanta không bị thay ra bất đắc dĩ chỉ cách nhau có 1 phút, khi trận đấu mới trôi qua được có 2/3, khi tỷ số đang là 1-1, thì chưa chắc U23 Thái Lan đã rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm" suốt 1/3 thời gian còn lại của trận đấu.

Đen đủi, là bởi bàn gỡ hòa của U23 Australia ở cuối hiệp thi đấu đầu tiên đến từ một pha bóng quá xuất thần của D'Agostino. Pha bóng ấy, nếu rơi vào chân cầu thủ khác, hoặc cho chính D'Agostino làm lại, chưa chắc đã có thể trở thành bàn thắng. Đen đủi nằm ở chỗ bàn gỡ hòa ấy mang tính chất "bản lề", khiến U23 Australia có được "bàn đạp" để chơi một hiệp hai cực kỳ xuất thần và áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà.

Nhìn Thái Lan thua đau, mới thấy nỗi lo của thầy trò HLV Park Hang-seo không hề nhỏ - Ảnh 1.

Bàn thắng phút cuối hiệp 1 của U23 Australia khiến U23 Thái Lan tự đặt mình vào thế khó.

Xứng đáng là bởi khi bị mất liền hai trụ cột, HLV Nishino không có được phương án thay thế khả dĩ. Sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình chính và dự bị khiến U23 Thái Lan bị "sập hầm", để rồi 30 phút cuối trận biến thành sân chơi riêng của U23 Australia, trong khi các học trò của ông Nishino chỉ còn biết "đứng yên chịu trận". Thậm chí nếu đối phương may mắn hơn, U23 Thái Lan đã phải nhận trận thua đậm đà hơn rất nhiều.

Xứng đáng là bởi HLV Nishino chỉ có đúng duy nhất một bài cho các học trò của mình thi triển. Sau khi hiệp 1 kết thúc, đáng lý ra phải "đổi bài" trước đối thủ mạnh và tinh thần đang lên, thì U23 Thái Lan vẫn chỉ biết chơi đôi công thuần túy. Ông thầy người Nhật hoàn toàn không có phương án dự phòng cho "biến số" lớn ở cuối hiệp 1.

Xứng đáng là bởi không những thua kém rõ rệt so với đối phương về thể lực, để rồi phải "đi bộ" trên sân suốt 30 phút cuối, mặc cho đối phương hoành hành, U23 Thái Lan cũng thiếu hẳn những nhân tố mang tính đột biến, giữ lối chơi và truyền lửa cho các đồng đội trong tình thế "nước sôi lửa bỏng".

Nhìn Thái Lan thua đau, mới thấy nỗi lo của thầy trò HLV Park Hang-seo không hề nhỏ - Ảnh 2.

2. Dĩ nhiên với kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu tầm châu Á, cũng như VCK U23 châu Á hai năm về trước, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không đi vào "vết xe đổ" của HLV Nishino. Suốt hơn hai năm thành công vượt bực cùng bóng đá Việt Nam, không ít lần nhà cầm quân người Hàn Quốc khiến cả châu Á phải kinh ngạc với sự thích ứng và biến hóa xuất thần trước những "biến số" gặp phải ngay trong trận đấu.

Song không phải vì thế mà người hâm mộ Việt Nam có thể đỡ lo lắng cho thầy Park khi phải bước vào trận đấu với U23 Jordan khi dư âm của trận đấu "hòa hú vía" với U23 UAE còn đang phảng phất.

U23 Thái Lan "chết" vì sự chênh lệnh lớn giữa lực lượng nòng cốt và dự bị. Trận đấu với U23 vừa qua, U23 Việt Nam cũng đã phần nào thể hiện rõ sự tương đồng ấy với "đại kình địch" Đông Nam Á của mình.

Nhìn Thái Lan thua đau, mới thấy nỗi lo của thầy trò HLV Park Hang-seo không hề nhỏ - Ảnh 3.

Bùi Hoàng Việt Anh có trận đấu đáng quên trước U23 UAE.

Đình Trọng không ra sân đá chính, Tấn Tài bị treo giò, HLV Park Hang-seo buộc phải sử dụng Tấn Sinh và Việt Anh. Sự thay thế này khiến U23 Việt Nam phải trải qua một trận đấu cực kỳ hú vía trong thế trận hoàn toàn lép vế trước đối thủ.

Nếu như VAR không "lên tiếng", hẳn nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải nhận một quả phạt đền, cùng một chiếc thẻ đỏ khi thời gian trận đấu mới trôi qua được phân nửa. Và nếu điều đó xảy ra, chắc hẳn trận đấu này đã là một thảm họa thực sự, đến từ sự yếu kém của Việt Anh - cầu thủ "bị" lôi ra đá cánh khi vị trí sở trường là trung vệ, cũng như "lổ hổng" to đùng mang tên Huỳnh Tấn Sinh.

Cũng như U23 Thái Lan, ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam trong tay thầy Park đang có bước chuyển mình rõ rệt. Sau thành công ở SEA Games 30, ông Park đang rèn cho các học trò chơi bóng với một tâm thế mới - tâm thế của đội bóng "cửa trên", thay vì chủ động "chịu trận" như giải đấu châu lục hai năm về trước.

Nhìn Thái Lan thua đau, mới thấy nỗi lo của thầy trò HLV Park Hang-seo không hề nhỏ - Ảnh 4.

Song chơi bóng với tâm thế "cửa trên", chơi theo kiểu "đội mạnh" tốn sức hơn rất nhiều so với lối chơi "liệu cơm gắp mắm" và HLV Park Hang-seo từng rất thành công với bóng đá Việt Nam. Trong trường hợp không thể dồn ép khiến đối phương chơi theo ý mình, lối chơi ấy càng phá sức các cầu thủ. Hình ảnh các cầu thủ trẻ Thái Lan "lê lết" trên sân vào cuối trận là minh chứng rõ ràng nhất.

Lối chơi ấy đã đem về cho U23 Việt Nam tấm huy chương vàng SEA Games, nhưng trong đội hình tham dự VCK U23 châu Á lần này, U23 Việt Nam thiếu hẳn đi những cầu thủ được mệnh danh là "không phổi" của mình, là Văn Hậu, là Trọng Hoàng, là Hùng Dũng.

Thể lực sung mãn và lối chơi máu lửa, quyết liệt của những cầu thủ này không những giúp U23 Việt Nam tạo sức ép căng lên đối phương, mà còn là "liều thuốc" cực tốt cho tinh thần của các đồng đội.

Nhìn Thái Lan thua đau, mới thấy nỗi lo của thầy trò HLV Park Hang-seo không hề nhỏ - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, việc buộc phải tung Đình Trọng ra sân trong tình trạng trung vệ này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương khiến thầy Park đang đánh một canh bạc với sự rủi ro cực cao. Ở trận đấu trước, sự có mặt của Đình Trọng giúp U23 Việt Nam bình ổn được rất nhiều trước sức tấn công mạnh mẽ của đối phương, nhưng trong trận đấu tới, nếu chẳng may cầu thủ này tái phát chấn thương, đấy sẽ là đòn đánh mạnh vào cả chuyên môn lẫn tinh thần của cả đội.

Ở bảng D, rất nhiều nhà chuyên môn trong nước đánh giá chỉ có U23 UAE là đáng kể, còn U23 Jordan hay Triều Tiên đều nằm "cửa dưới". Song các nhà cái châu Á thì không nghĩ như vậy, trận đấu với U23 Jordan, U23 Việt Nam chỉ được đánh giá cân bằng với đối phương.

Trận đấu này, thầy Park chào đón sự trở lại của Tấn Tài ở cánh phải, Huỳnh Tấn Sinh cũng sẽ nhường chỗ cho Đình Trọng. Nhưng cũng nên nhớ là ở SEA Games, Tấn Tài chơi khá tệ và có đến 3 lần bị thay ra.

Bản đồ nhiệt và sơ đồ chuyền bóng của Quang Hải trong trận đấu gặp U23 UAE.

Sức mạnh ở hai cánh của U23 Việt Nam bị sút giảm rõ rệt, khiến Quang Hải không thể thể hiện được sức mạnh vốn có của mình ở vị trí sở trường, nhiều khả năng các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ lại gặp khó khăn không nhỏ trong trận đấu gặp U23 Jordan.

Tuy nhiên, dẫu có thua U23 Jordan đi nữa thì với thầy trò HLV Park Hang-seo, vẫn chưa đến lúc đâm vào ngõ cụt. Hai năm về trước, U23 Việt Nam từng vào bán kết với 4 điểm, và rồi đi đến tận trận đấu cuối cùng của giải - trận chung kết.

Thắng thua trận đấu này chỉ là một phần, và điều quan trọng nhất là thầy Park phải tìm ra được cho mình con đường hợp lý để chinh phục đấu trường châu Á, trong hoàn cảnh lực lượng có trong tay yếu hơn rất nhiều so với hai năm về trước.

Lại thêm lần nữa, người hâm mộ chờ đợi "phép màu" từ "phù thủy Hàn Quốc" Park Hang-seo.

Mở Lotus xem U23 Việt Nam đại chiến U23 Jordan

Xem livestream trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Jordan tại App Lotus - Mạng xã hội và website Lotus.vn lúc 20h15 ngày 13/1. Link xem cập nhật trước giờ thi đấu. Chỉ cần click là xem được ngay.

Tải app tại đây:

IOS: http://bit.ly/appLotus-ios

Android: http://bit.ly/appLotus-android

Xem trực tiếp trận đấu trên website: https://live.lotus.vn/

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại