Nhìn Công Phượng nở nụ cười tươi, mới thấy Quế Ngọc Hải "lạc hậu" đến thế nào

Ngô Trà - Ảnh: Sport5 |

Qua rồi cái thời đội tuyển Việt Nam phải "ăn thua đến cùng" với người Thái. Cùng thầy Park "bơi ra biển lớn", trước hết phải quên Thái Lan đi, Quế Ngọc Hải ạ!

Loạt sút luân lưu thứ tư trong trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Curacao, sau khi thực hiện thành công cú đá từ chấm 11m của mình, người ta nhìn thấy Quế Ngọc Hải đanh mặt, đưa ngón tay trỏ lên môi hướng về khán đài ngay sau cầu môn ra dấu "Im mồm đi" với khán giả.

Mãi về sau, người ta mới biết được Hải "Quế" dùng hành động ấy để trả đũa nhóm cổ động viên Thái Lan đã tỏ ra cực kỳ cay cú với đội tuyển Việt Nam, dùng cả lời nói và hành động cơ thể để trêu chọc Công Phượng khi tiền đạo này thực hiện quả sút luân lưu "bắn chim" ở lượt đá thứ hai.

Mãi cho đến khi xếp hàng chụp ảnh khi trận đấu đã kết thúc, Quế Ngọc Hải vẫn "chưa chịu buông tha" cho người Thái, khi một tay giơ ngón thể hiện số 1, tay kia khoanh tròn thành số 0, để nhắc cho người hâm mộ Thái Lan rằng Việt Nam đã thắng họ 1-0 trong trận đấu trước.

Quế Ngọc Hải đá penalty kiểu "chân sáo" (nguồn: VTC)

Khi ấy, người ta thấy Công Phượng đã cười toe toét, dường như chẳng còn mấy bận tâm đến cú sút luân lưu trượt của mình. Ở thời điểm Công Phượng thực hiện cú đá 11m không thành công ấy, HLV Park Hang-seo cũng như các cầu thủ khác vẫn vui vẻ như thường, có lẽ bởi với họ, lôi được Curacao vào loạt sút luân lưu đầy may rủi đã là thành công.

Quế Ngọc Hải có lý do để cay cú với người Thái. Hơn 4 năm trước, trên đất Thái Lan, dù chơi một trận "chém đinh chặt sắt" cực kỳ khốc liệt với đầy quyết tâm cầm hòa, nhưng thầy trò HLV Miura - trong đó có Quế Ngọc Hải, vẫn phải ra về trắng tay, cùng chiếc thẻ đỏ của Minh Châu.

Gần 5 tháng sau, trên Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan của HLV Kiatisak thêm lần nữa hạ thầy trò HLV Miura với 3 bàn không gỡ. Trận đấu ấy, Quế Ngọc Hải không thể ra sân bởi chịu án sau pha vào bóng cướp đi sự nghiệp của Anh Khoa, bắt đầu chuỗi ngày dài dằng dặc cấm thi đấu.

Nhìn Công Phượng nở nụ cười tươi, mới thấy Quế Ngọc Hải lạc hậu đến thế nào - Ảnh 2.

Nhưng những Công Phượng, Anh Tuấn, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải... cũng ôm ký ức đau thương trước người Thái, khi bị hạ gục đến 3 bàn không gỡ ở SEA Games 2017 đó sao?

Có lẽ, với những cầu thủ được đào tạo "chỉnh chu" ở HAGL, hay ở CLB Hà Nội, kết quả trên sân mới là thứ quan trọng nhất, chứ không phải những thị phi bên ngoài đường pitch. Cũng như với Văn Lâm hay Xuân Trường, việc gây sự với cổ động viên Thái Lan là dại dột, bởi làm thế chẳng khác nào... quẳng bát cơm của mình đi.

Và cái chính, sau tất cả những gì có được cùng nhau, thầy trò HLV Park Hang-seo biết rằng đã đến lúc nên ngừng cay cú trước Thái Lan, bởi nếu ai đó phải cay cú, đó không còn là Việt Nam nữa. Sự đầu tư, cũng như đầu óc tính toán đã đến lúc nên để dành cho những đối thủ mạnh hơn, những mục tiêu cao xa hơn, như người Thái đã từng để các đối thủ khác ở Đông Nam Á khác lại sau lưng, để riêng mình vẽ nên giấc mơ World Cup.

Nhìn Công Phượng nở nụ cười tươi, mới thấy Quế Ngọc Hải lạc hậu đến thế nào - Ảnh 4.

Và quan trọng nhất, khi gạt qua sự sân si với người Thái, đôi chân của các cầu thủ sẽ thanh thoát hơn, bởi cái đầu cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ cú vào bóng lấy đi sự nghiệp của Anh Khoa, cho đến cú vào bóng in 4 lỗ đầy máu trên chân Văn Kiên, đấy đều là những pha bóng, những quyết định chỉ trong tích tắc của Quế Ngọc Hải. Nó xuất phát từ bản năng, hơn là bản chất đá xấu, đá láo của cầu thủ đang khoác trên mình chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Công Phượng, của các đồng đội mà bỏ qua sự cay cú với người Thái đi, Quế Ngọc Hải. Đã đến lúc nên tự đặt cho mình trách nhiệm giữ gìn sự đẹp đẽ, văn minh cho bóng đá Việt Nam rồi, đội trưởng ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại