Nhìn bài học nhớ đời của Calisto, HLV Troussier có quyền cười thầm với cú vấp ở Doha Cup

Linh Đan |

15 năm trước, “Thầy phù thủy” Calisto có chuỗi trận thất vọng đến khó tin trước khi vô địch AFF Cup. Giờ đây, “Phù thủy trắng” Troussier cũng đang có khởi đầu chẳng mấy vui vẻ khi trở lại với bóng đá Việt Nam.

CHUYỆN CỦA HLV CALISTOTROUSSIER

"Tôi biết sau 2 trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam thủng lưới đến 7 lần, không ghi được bàn nào, lại còn có 2 cầu thủ bị thẻ đỏ khiến nhiều người nghi ngờ. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là sự khởi đầu thôi.

Chúng ta đừng quên vào năm 2008, HLV Calisto trước AFF Cup đá giao hữu hơn 10 trận đều không thắng, nhưng sau đó đội tuyển Việt Nam mới tốt dần lên.

HLV Calisto rất mạch lạc, coi mỗi trận đấu đều là dịp để đội bóng vỡ vạc ra. Và tôi nghĩ đó chính là tư duy của châu Âu. Người ta không để ý lắm đến những chuyện bên lề hay sức ép đâu. Họ cứ đi con đường của mình và tôi vẫn đặt niềm tin vào HLV Troussier.

Cũng phải nói thêm rằng ở Doha Cup, chúng ta gặp phải những thuốc thử rất mạnh. Về SEA Games thì không có chuyện như vậy rồi. Việc vỡ vạc ra khi gặp đội mạnh có thể giúp các cầu thủ nâng tầm. Chúng ta hãy dành thời gian và sự động viên cho HLV Troussier", BLV Quang Huy chia sẻ về khởi đầu khó khăn của HLV Troussier khi U23 Việt Nam lần lượt thua U23 Iraq 0-3, thua U23 UAE 0-4 tại Doha Cup 2023.

Nhìn bài học nhớ đời của Calisto, HLV Troussier có quyền cười thầm với cú vấp ở Doha Cup - Ảnh 1.

HLV Troussier không có được khởi đầu suôn sẻ như kỳ vọng. (Ảnh: Như Đạt)

Đến tận bây giờ, câu chuyện về chuỗi trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto vẫn được nhớ đến như một giai thoại khó quên. Đá 11 trận liên tiếp không thắng, sự kỳ vọng của dư luận với tuyển Việt Nam gần như chạm đáy.

Nhưng rồi vượt qua áp lực nặng nề ở thời điểm đó, thầy trò HLV Calisto có màn lột xác ngoạn mục để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Nhiều năm sau ngày lên ngôi, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng (hiện là trợ lý của HLV Troussier) từng kể lại với chúng tôi về toan tính ngày ấy của HLV Calisto.

"Bây giờ khi đã trở thành HLV, tôi có được những góc nhìn sâu hơn so với lúc còn là cầu thủ. Nghiên cứu lại 11 đối thủ của đội tuyển Việt Nam ngày đó, không có đội nào yếu cả. Olympic Brazil rồi những đội bóng khác đều rất mạnh, chỉ có Myanmar không quá tầm.

Ở những trận hòa Thái Lan 2-2, hòa Singapore và cả hòa Indonesia, tuyển Việt Nam đều có thể làm tốt hơn. Nhưng nhìn lại thì đó cũng chỉ là những trận giao hữu mà thôi. HLV Calisto luôn muốn chơi với những đối thủ chất lượng để kiểm tra đội hình hơn là giành chiến thắng để chạy đà.

HLV Calisto thời điểm ấy nói với chúng tôi thế này: "Chúng ta đang đi đúng hướng. Nếu các bạn không làm tốt, với tư cách HLV tôi sẽ nói các bạn không làm tốt. Nhưng các bạn đang làm rất tốt. Hãy tin tôi đi và chúng ta sẽ có thành tích tốt tại AFF Cup".", cựu tuyển thủ Việt Thắng chia sẻ vào năm 2018.

Nhìn bài học nhớ đời của Calisto, HLV Troussier có quyền cười thầm với cú vấp ở Doha Cup - Ảnh 2.

HLV Calisto bình tĩnh vượt qua áp lực từ chuỗi trận giao hữu không thắng để giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. (Ảnh: VFF)

BÀI HỌC QUÝ GIÁ TỪ GIẢI GIAO HỮU DOHA CUP

Không phải ngẫu nhiên mà BLV Quang Huy nhắc lại câu chuyện về HLV Calisto giữa thời điểm áp lực bủa vây HLV Troussier. Bóng đá Việt Nam đã có nhiều bài học về chuyện "thử kêu đốt xịt", thắng tưng bừng khi đá giao hữu nhưng vào giải chính thức lại thất bại cay đắng.

Giờ đây, U23 Việt Nam chưa có được kết quả tốt tại Doha Cup, áp lực dành cho HLV Troussier là điều dễ hiểu. Tuy nhiên sẽ rất vội vàng nếu chỉ dựa vào một giải giao hữu để đánh giá năng lực của một chiến lược gia mới bắt tay vào công việc chưa đầy 1 tháng.

Phân tích vấn đề, BLV Quang Huy cho rằng trước các đối thủ mạnh, sự thua sút về thể lực trong hiệp 2 là yếu tố khiến U23 Việt Nam thua trận. Đồng thời, việc thay đổi triết lý thi đấu cũng khiến các cầu thủ chưa kịp thích nghi. Anh nói:

"Với HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam luôn đá theo kiểu cửa dưới, chơi lai rai và chờ cơ hội để chuyển trạng thái.

Tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park không có miếng đánh tủ nhưng có thể tung những đòn chớp nhoáng, bất ngờ. Cái hay nằm ở việc chuyển trạng thái và kiên nhẫn chờ đợi. Khi bị thua thì đội cũng không bị vỡ trận, luôn kiên định và không buông bỏ.

Còn bây giờ với HLV Troussier, ngay từ đầu ông ấy đã nói thích cách chơi kiểm soát bóng, có cách chơi chủ động. Rõ ràng điều này rất khác giữa hai HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier.

Tôi vẫn bảo vệ quan điểm phải có cách chơi mở ra. Ở góc độ cá nhân, tôi vẫn cho rằng nếu thực sự bóng đá Việt Nam mơ đi World Cup và quyết tâm làm được thì cách chơi phải có sự chủ động hơn.

Thời thầy Park, tuyển Việt Nam vào đến vòng loại cuối World Cup là quá hay rồi. Nhưng bây giờ có thể chấp nhận lui một bước để tiến về lâu dài thì mới có thể tiếp cận được trình độ đi World Cup".

Nhìn bài học nhớ đời của Calisto, HLV Troussier có quyền cười thầm với cú vấp ở Doha Cup - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo thừa nhận ông quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó để cả hai bên cùng có cơ hội làm mới mình. (Ảnh: Linh Đan)

Cũng bởi thế, vị BLV giàu kinh nghiệm nhấn mạnh tất cả cần thời gian để thay đổi. Và bởi thế, hãy kiên nhẫn với HLV Troussier. Anh chia sẻ:

"Lối chơi thay đổi thì các cá nhân cần phải thích nghi. Thậm chí nhiều lúc họ còn phải trả giá.

Ví dụ như Phan Tuấn Tài từng được biết đến là hậu vệ trái lên công về thủ hay, chuyền và tạt bóng tốt. Tuy nhiên hiện nay HLV Troussier muốn cầu thủ này đá lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ để phát huy được khả năng tấn công từ tuyến dưới lên, để đội bóng có thể chơi tổng lực hơn.

Trong vai trò ấy, Phan Tuấn Tài dù vẫn có những pha bóng hay nhưng bên cạnh đó vẫn mắc sai lầm. Cầu thủ này cần có thêm thời gian. Rõ ràng bất cứ sự thay đổi nào cũng đều cần có thời gian và chấp nhận sự trả giá".

Nhìn bài học nhớ đời của Calisto, HLV Troussier có quyền cười thầm với cú vấp ở Doha Cup - Ảnh 4.

Phan Tuấn Tài có một vài tình huống xử lý không tốt khi đá trung vệ lệch trái. Tiêu biểu nhất chính là pha chuyền ngang sai địa chỉ ở trận gặp U23 Iraq, dẫn đến tình huống Vũ Tiến Long phải nhận thẻ đỏ do phạm lỗi trong pha phản công của đối phương. (Ảnh: Linh Đan)

BLV Quang Huy kết lại: "U23 Việt Nam có mặt tại Doha Cup, được thi đấu 2 trận chất lượng như thế là rất tốt rồi. Mọi người không nên quá bận tâm về kết quả. Đây cũng chỉ là hành trình đầu tiên thôi.

Bản thân U23 Iraq và U23 UAE mạnh hơn rất nhiều so với đối thủ tại SEA Games. Dư luận không nên nặng lời quá. Hãy cổ vũ cho thầy trò với HLV Troussier ở chặng đường phía trước.

Với U23 Việt Nam, đội chuẩn bị cho hành trình trước mắt là SEA Games, sau đó là giải U23 châu Á. Còn với đích đến cuối cùng là mong muốn đội tuyển Việt Nam dự World Cup thì còn một chặng đường dài và cần đến sự ủng hộ của người hâm mộ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại