Nhảy vào mua Alexis Sanchez là giải pháp khôn ngoan của Liverpool

Tuấn Cương Tổng hợp |

Liverpool đã nhắm Thomas Lemar và Riyad Mahrez để thay thế vị trí của Philippe Coutinho, nhưng nhảy vào mua Alexis Sanchez ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này mới là giải pháp khôn ngoan.

Vì sao Liverpool không quyết mua Sanchez như Van Dijk?

Liverpool đã mua Van Dijk với giá 75 triệu bảng - kỷ lục thế giới cho một hậu vệ. Điều đó chứng tỏ nếu mạnh tay trong việc theo đuổi Sanchez, họ vẫn hoàn toàn có thể sở hữu anh với cái giá tầm 50 triệu bảng, gấp rưỡi so với đề nghị mà Man City gửi tới Arsenal, song chỉ xấp xỉ một nửa con số mà Monaco đòi hỏi để có chữ ký của Thomas Lemar (90 triệu bảng).

Cách đây hơn 4 năm, Liverpool tuyên bố chỉ đồng ý thương thảo nếu đội bóng nào chồng đủ 40 triệu bảng cho Luis Suarez, Arsenal đã chọc tức đối phương bằng đề nghị 40 triệu + 1 bảng. Bây giờ, Arsenal đang rơi vào tình cảnh của Liverpool năm ấy khi Sanchez không còn bụng dạ nào ở lại Emirates nữa, và Pháo thủ cũng chẳng mong bán anh được giá do chỉ còn 5 tháng nữa là hết hạn hợp đồng.

Nếu Liverpool thực sự muốn Sanchez, điều duy nhất cản trở họ là Man City, đội bóng hứa hẹn sẽ mang về cho tiền đạo người Chile mức đãi ngộ khủng, danh hiệu Premier League, và suất dự Champions League mùa tới. Đó là điều mà Liverpool không thể đảm bảo. Nhưng bù lại, họ có thể trả mức phí cho Arsenal cao hơn để bù đắp. Mới tiêu phân nửa số tiền bán Coutinho (142 triệu bảng) để mua Van Dijk, Liverpool sẽ thoải mái trong việc chiêu mộ Sanchez.

Được biết, ngoài cơ hội giành các danh hiệu và đãi ngộ về lương bổng, Man City còn sẵn sàng lót tay cho Sanchez (con số này dĩ nhiên không được tiết lộ, dù nhiều người dự đoán phải vào khoảng 15-20 triệu bảng). Nhưng giờ không phải lúc Liverpool đong đếm thiệt hơn. Họ cần một cầu thủ lớn để dẫn dắt và kết nối các ngôi sao như Firmino, Salah và Mane.

Khi tiêu tiền cũng là áp lực

Không dễ tìm kiếm được hợp đồng chất lượng và phù hợp ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và nhiều CLB đã phải lùi nhiệm vụ ấy đến mùa Hè. Nhưng các CĐV của Liverpool thì chắc chắn không đủ kiên nhẫn như thế (dù họ đã chờ chức VĐQG trong gần... 3 thập kỷ). Họ cần thấy CLB sẽ tiêu số tiền thu được từ vụ Coutinho như thế nào.

Liverpool đang theo đuổi Thomas Lemar, một ngôi sao mới 22 tuổi và mới nổi lên mùa trước trong màu áo Monaco. Các ông chủ Mỹ của họ thích mua cầu thủ trẻ và tài năng như thế, dù khả năng hòa nhập với Premier League vẫn là dấu hỏi. Riyad Mahrez, 26 tuổi, có vẻ được xem như lựa chọn hợp lý hơn. Anh là linh hồn của Leicester trong mùa giải cổ tích 2015-16, anh chơi ở vị trí tương tự như Coutinho, đã quen thuộc với Premier League, và hoàn toàn có thể góp mặt ở Champions League nếu gia nhập Liverpool. Nhưng xét về mặt đẳng cấp, Mahrez cũng chưa thể sánh được với Sanchez, và thật ra, tiền vệ người Algeria chưa có điều kiện thử lửa ở một đội bóng lớn thực sự.

Vấn đề với Liverpool bây giờ xuất phát chính từ việc họ bán được Coutinho với giá 142 triệu bảng, và các đội bóng đều bắt thóp được họ có tiền, và cứ theo đuổi ngôi sao nào, là anh ta cũng sẽ bị CLB đội giá lên. Việc Ousmane Dembele cập bến Barcelona với cái giá 105 triệu euro (có thể lên 145 triệu euro) là một minh chứng. Đó là cái giá quá lớn cho một cầu thủ mới 20 tuổi như Dembele, nhưng trong cơn hoảng loạn để tìm kiếm người thế vào vị trí của Neymar (bán cho PSG với giá 222 triệu euro), các sếp của Barca đã thọc tay rất mạnh vào hầu bao.

Kiếm được nhiều tiền từ bán cầu thủ là một tin vui, nhưng nó cũng để lại một áp lực rất lớn. Liverpool thật ra đã trải qua những trải nghiệm đau đớn như thế khi bán Fernando Torres với giá 50 triệu bảng để mang về chân gỗ Andy Carroll với giá 35 triệu bảng, bán Mascherano (17,5) để đưa về Raul Meireles (11,5). Mới đây nhất, sau khi bán Luis Suarez cho Barca với giá 65 triệu bảng, họ loay hoay với Mario Balotelli (16 triệu), Divock Origi (10 triệu,), và Christian Benteke (32,5 triệu).

Điều tương tự có lặp lại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại