Nhân vật bí ẩn nhất ĐT Việt Nam: "Vừa gặp, nó đã ôm lấy tôi"

Đoàn Dự (từ Myanmar) |

Đấy là lời cán bộ C45 - nhân vật theo ĐTVN để đảm bảo an ninh, chống tiêu cực tại AFF Cup chia sẻ về tình cảm với các cầu thủ.

Cầu thủ được cán bộ C45 - người không tiện nêu tên ở đây nhắc là Ngô Hoàng Thịnh. Cán bộ C45 này đã từng cùng ĐTVN dự 1 kì AFF Cup nên rất thân thiết với các cầu thủ.

Trong câu chuyện phiếm với tôi và 1 đồng nghiệp, ông tuyệt đối không nhắc tới công việc. Tuy nhiên, với sự thân thiện vốn có, ông chia sẻ ngắn rằng thực ra không thích bóng đá.

Phải theo đội, nhìn đội thi đấu với quyết tâm và tài năng, tình yêu bóng đá ngấm dần lúc nào không hay. Khi được hỏi thích cầu thủ nào, ông lắc đầu, vì "đứa nào cũng quý".

Khi biết có một nhân viên an ninh, chống tiêu cực đi theo đội, có lẽ nhiều người nghĩ nhân vật ấy phải rất hầm hố, kính đen, khó gần như các điệp vụ ngầm trong phim Mỹ.

Nhưng thực tế rõ ràng khác xa. Cán bộ an ninh với nhiệm vụ sâu sát các cầu thủ thực tế rất phóng khoáng và thân thiện.

Tất nhiên, trong công việc chắc chắn những cán bộ như thế vô cùng nghiêm khắc, để đảm bảo sự trong sạch của ĐT Việt Nam khi tham dự AFF Cup 2016.

Mong rằng, đội tuyển sẽ chơi thật tốt ở giải, còn cán bộ C45 sẽ chỉ cần vô tư xem bóng và ở cùng toàn đội thôi, chứ không cần sử dụng nghiệp vụ để giải quyết sai lầm nào đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại