*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuyện tưởng đùa mà lại thật này đã xảy ra với chính gia đình Hạnh – Hưng. Cô lập nick Facebook ảo để tán chồng, sau đó anh cũng đáp lại. Sau những câu chuyện, những chia sẻ, cả hai đã quyết định hẹn gặp.
Tấm thiệp mời trên tay, thời gian địa điểm rõ ràng nhưng ngó qua một phát không có gì đặc sắc, lũ bạn vội rút ra cái "sờ mát phôn" lướt lướt. Chẳng ai buồn giao tiếp với nhau mà cứ cắm cúi điện thoại, "chú rể tương lai" đành lầm lũi bỏ về trước tiên.
Vụ tai nạn xảy ra tại tiểu bang New Jersey, Mỹ khiến người phụ nữ 67 tuổi phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.
Sao ở đời lại cứ có những người mắc bệnh lạ thế nhỉ? Người khác nhắn tin thì phải trả lời chứ, ít nhất thì để lại cái dấu chấm câu thì cũng là trả lời cơ mà.
"Ngoài khả năng đọc được chữ, viết tên của người thân trên điện thoại, bé Đức Anh còn biết ghép các con số với nhau rồi đọc", bà Sánh cho biết.
Trước những phản ánh tiêu cực về ông Chủ tịch Hội người mù huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội), Ban rà soát Người có công (BRSNCC) huyện Phú Xuyên đã đưa ra quyết định của mình.