Nhân chuyện Chi Pu "hát như gà", lại nhớ màn "gáy" nhau nảy lửa giữa Mourinho và Conte

AQ |

Xưng bá tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc và đánh bại đối thủ tại Premier League trong trận chiến bằng miệng, đó đều là bài toán vô cùng nan giải mà không phải ai cũng làm được.

Với việc đưa album "Love Story" lên các hệ thống nghe nhạc online lớn nhất xứ Kim chi, Chi Pu đã có một pha tấn công đầy táo tợn vào đế chế K-Pop. Chỉ có điều, những gì cô đang đón nhận lại khiến cho NHM bóng đá liên tưởng tới hệ lụy mà Timor Leste phải gánh chịu khi dám đẩy cao đội hình đá đôi công với Thái Lan.

Người nghe thì ít mà kẻ chê lại quá nhiều. Sau vài ngày được tìm kiếm bởi một lượng người Việt tò mò về quá trình "Hàn hóa" của một ca sĩ thậm chí còn chưa nổi danh tại Việt Nam, album có cái tiêu đề tha thiết của Chi Pu nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn bão chê bai, đàm tiếu.

Chi Pu bị chỉ trích là đã quá liều mạng chọc vào ổ K-Pop khi mà giọng ca chưa thực hay, phát âm tiếng Hàn lại chưa chuẩn. Giá như Chi Pu làm ngược lại, tức là hát tiếng Hàn cho người Việt và hát tiếng Việt cho người Hàn, mọi chuyện có thể sẽ đỡ hơn.

Nhân chuyện Chi Pu hát như gà, lại nhớ màn gáy nhau nảy lửa giữa Mourinho và Conte - Ảnh 1.

Chipu vừacó một pha tấn công đầy táo tợn vào đế chế K-Pop!

Trong số những nhận xét tiêu cực nhắm vào cô nàng sinh năm Dậu (1993), "thâm" nhất có lẽ là bình luận ngắn gọn: "hát như gà gáy".

Nhân chuyện Chipu "mang tiếng gà qua Hàn Quốc", chợt vang trong tai tiếng gáy qua lại đầy dữ dội giữa Jose Mourinho và Antonio Conte, một người cũng tuổi Dậu. Cả hai mới chạm mặt nhau tại Premier League được 1 năm, nhưng số lần lời qua tiếng lại của bộ đôi này đã dài hơn thời lượng album của Chipu.

Mourinho là người khơi mào khi cho rằng màn ăn mừng điên cuồng của Conte trong trận thắng 4-0 mà Chelsea giành được trước Man United tại Stamford Bridge hồi tháng năm ngoái là sự sỉ nhục.

Tới lượt mình, Conte cũng cạnh khóe Mourinho không kém phần gay gắt khiến cuộc khẩu chiến giữa hai chiến lược gia cá tính kể trên có vẻ không bao giờ tìm được điểm dừng. Mới nhất, Conte bảo Mourinho thích nhúng mũi vào chuyện của Chelsea hơn là tập trung dẫn dắt Man United.

Nhân chuyện Chi Pu hát như gà, lại nhớ màn gáy nhau nảy lửa giữa Mourinho và Conte - Ảnh 2.

Tại Premier League, Mourinho và Conte cũng đang "tức nhau tiếng gáy".

Theo nhẩm tính của Sky Sports, Mourinho và Conte đã đấu võ mồm không dưới 7 lần trong vòng 12 tháng trở lại đây. Dù thế trận đang khá cân bằng, nhiều người vẫn tin rằng, không sớm thì muộn, Mourinho cuối cùng cũng sẽ bẻ gãy khả năng kháng cự của đồng nghiệp người Italia vốn kém hẳn về trình độ tiếng Anh.

Không như Chipu, Mourinho rất điêu luyện trong việc sử dụng cái lưỡi của mình vào việc chọc cho đối thủ giận mất khôn. Trước Conte, hàng loạt HLV gạo cội như Arsene Wenger, Rafael Benitez hay Claudio Ranieri đã từng trở nên rối trí vì lời móc mỉa sâu cay từ miệng Mourinho.

Nếu một ngày nào đó, Mourinho có ý định phát hành một album về nghệ thuật hùng biện tại Hàn Quốc, chắc chắn tác phẩm của "Người đặc biệt" sẽ ăn khách hơn "Câu chuyện tình yêu" không thực hấp dẫn của Chi Pu.

Chủ nhật này, Conte và Mourinho sẽ tái ngộ trong trận đấu có ý nghĩa hệ trọng không kém hành động truyền bá "Love Story" vào đôi tai kén chọn của thính giả Hàn Quốc. Chi Pu đã thất bại (chí ít là đến thời điểm hiện tại), liệu Mourinho có thành công trong nỗ lực "nhuộm đỏ" sân Stamford Bridge?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại