Chịu "cái kết đắng" từ quyết định tranh cãi của trọng tài, tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại sớm

Tiểu Lâm Mộc |

Nếu trọng tài công nhận bàn thắng phút bù giờ cuối cùng, U19 Việt Nam đã có thể tạo nên cú lội ngược dòng đầy nghẹt thở trước Myanmar.

Được đánh giá cao hơn Myanmar, nhưng U19 Việt Nam lại thi đấu cực kỳ nhạt nhoà và bế tắc suốt 45 phút đầu tiên.

Không phải các cầu thủ áo đỏ, chính Myanmar mới là đội chơi tốt hơn, tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng họ lại bị thần may mắn quay lưng.

Suốt hiệp đầu tiên, U19 Việt Nam gặp khó khăn trước lối đá đậm thể lực của U19 Myanmar. Tuyến tiền vệ của U19 Việt Nam chơi rời rạc, dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn một chút nhưng lại không tạo được bất kỳ một pha tấn công chất lượng nào về phía khung thành đối phương. Các cầu thủ áo đỏ chỉ thực hiện được 1 pha dứt điểm và đi không trúng đích.

Các tiền vệ Công Phương, Đăng Khoa, Hữu Tuấn hay Bá Đạt thi đấu thiếu gắn kết trong khi Nhạc Minh hay Thắng Long cũng không có cơ hội để dứt điểm.

Trong khi đó, Myanmar lại khá nhiều lần uy hiếp khung thành của thủ môn Đình Hải. Đội bạn có ít nhất 4 pha dứt điểm, trong đó nguy hiểm nhất là cú sút đưa bóng dội cột dọc của số 12 Shine Wanna Aung ở phút 45+3 sau khi ngoặt bóng loại một hậu vệ áo đỏ. Trong pha bóng này, chỉ may mắn mới giúp Đình Hải không phải vào lưới nhặt bóng.

Chịu "cái kết đắng" từ quyết định tranh cãi của trọng tài, tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại sớm- Ảnh 1.

U19 Việt Nam chơi bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Sau hiệp 1 đầy bế tắc, U19 Việt Nam tiếp tục bị đặt vào thử thách đầy cam go ở thời điểm sau giờ nghỉ. Giống quãng thời gian trước đó, Myanmar vẫn là đội chơi tốt hơn, tạo ra những tình huống dứt điểm rất nguy hiểm về phía khung thành Đình Hải.

Phút 53, U19 Việt Nam tiếp tục trải qua một phen hú vía khi tiền vệ Zaw Myo Tun sút xa nguy hiểm, bóng thêm lần dội cột dọc sau nỗ lực cản phá của Đình Hải. May mắn một lần nữa đứng về phía đội bóng áo đỏ.

Song, "quá tam ba bận" và điều gì cần đến cũng đã phải đến. Phút 59, lưới của Đình Hải đã phải rung lên sau khi các hậu vệ áo đỏ chơi không thật sự tập trung. Myanmar hưởng cú đá phạt góc bên cánh trái, bóng treo vào tạo ra tình huống khá lộn xộn và Pyae Sone dứt điểm chéo góc vào gôn trống để mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua giống như một gáo nước lạnh dội vào U19 Việt Nam. Công Phương và các đồng đội buộc phải dâng đội hình lên cao hơn hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vẫn chơi bế tắc nhưng U19 Việt Nam lại bất ngờ có được bàn gỡ sau khoảnh khắc toả sáng cá nhân của cầu thủ vào sân thay người - Hoàng Quang Dũng.

Chỉ sau vài phút có mặt trên sân, đến phút 70, Quang Dũng đã khiến tất cả phải trầm trồ với cú sút xa rất đẹp mắt từ cự ly khoảng trên 28m khiến trái bóng găm thẳng vào lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Chịu "cái kết đắng" từ quyết định tranh cãi của trọng tài, tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại sớm- Ảnh 2.

Chịu "cái kết đắng" từ quyết định tranh cãi của trọng tài, tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại sớm- Ảnh 3.

U19 Việt Nam ăn mừng bàn gỡ.

Bàn gỡ của U19 Việt Nam càng khiến trận đấu trở nên nóng hơn. Rất nhiều tình huống va chạm đã xảy ra giữa các cầu thủ hai bên.

Tuy không có quá nhiều pha bóng chất lượng ở quãng thời gian còn lại, nhưng cao trào gây tranh cãi lại xảy ra ở đúng phút bù giờ cuối cùng (90+5'). Sau tình huống tấn công, U19 Việt Nam đã đưa được bóng vào lưới của U19 Myanmar, nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng Quang Vinh đã tham gia vào pha bóng mà cầu thủ này ở tư thế việt vị.

Sau đó, HLV Hứa Hiền Vinh và các thành viên ban huấn luyện lẫn cầu thủ Việt Nam đã phản ứng với trọng tài nhưng quyết định của vị vua áo đen vẫn được giữ nguyên.

Chịu "cái kết đắng" từ quyết định tranh cãi của trọng tài, tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại sớm- Ảnh 4.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-1. Xét một cách toàn cục, U19 Việt Nam đã phần nào may mắn khi thoát khỏi một thất bại trước Myanmar.

Các học trò của HLV Hiền Vinh đã có trận mở màn đầy nhạt nhoà, chơi bế tắc và không thể hiện được sức mạnh trước một đối thủ không được đánh giá quá cao. Với màn trình diễn này, xem ra thật khó để U19 Việt Nam có thể cạnh tranh ngôi nhất bảng với U19 Australia – đội vừa thắng Lào 6-0.

Trong trường hợp nhì bảng, nguy cơ bị loại sớm cũng sẽ là rất lớn bởi chỉ duy nhất 1 đội nhì có thành tích tốt nhất mới lọt vào bán kết.

Tỷ số chung cuộc: U19 Việt Nam 1-1 Myanmar

Ghi bàn:

U19 Việt Nam: Hoàng Quang Dũng (70')

U19 Myanmr: Pyae Sone (59')

Chịu "cái kết đắng" từ quyết định tranh cãi của trọng tài, tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại sớm- Ảnh 5.

Xếp hạng bảng B sau lượt mở màn.

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam:

Chịu "cái kết đắng" từ quyết định tranh cãi của trọng tài, tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị loại sớm- Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại