Nhận án tù, Messi bất ngờ cảm ơn Ronaldo

Trư Cương Liệt |

Đang trong tình cảnh "nước sôi lửa bỏng", Messi tại sao lại cảm ơn Ronaldo?

Đúng ra, ngày hôm qua phải cực kỳ đáng quên với Messi. Anh bị kết án 21 tháng tù vì tội danh trốn thuế. Trong khi đó, Ronaldo lại lập đại công giúp BĐN hạ gục xứ Wales và tiến vòng chung kết Euro 2016.

Nhưng thật bất ngờ khi theo một nguồn tin mật, Messi lại viết những dòng tràn đầy tâm sự gửi Ronaldo:

"Ronaldo thân mến,

Thật khó tin cậu lại bội ước. Hôm trước, tôi và cậu đã thống nhất với nhau sẽ hạ gục xứ Wales trên chấm 11m rồi. Vậy mà cậu lại thắng ngay ở hiệp chính. Bạn bè kiểu gì vậy? Cậu là đồ tồi!

Đó là những gì lẽ ra tôi sẽ nói với cậu qua điện thoại. Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ân chân thành và sâu sắc đến cậu thôi. Thật đấy, đừng nghĩ thằng Si này đang đùa.

Nhận án tù, Messi bất ngờ cảm ơn Ronaldo - Ảnh 1.

Chắc cậu cũng đã biết, hôm qua người ta kết án tôi 21 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Khổ hơn nữa, ai người ta cũng bảo tôi là đổ tội cho bố. Mặc dù sự thật là bố tôi đưa gì thì tôi ký chứ đâu dám hỏi nhiều.

Cứ hình dung ra cảnh ngày mai đi chợ mua mớ rau thôi mà cũng ngại khủng khiếp. Hình của mình lúc bị tuyên án nằm chình ình khắp nơi, ai người ta cũng biết hết.

May mà có cậu, Ronaldo ạ! Cậu ghi bàn, Bồ Đào Nha thắng, vậy là sáng mai thay vì mặt tôi, người ta sẽ đưa hình cậu lên trang bìa.

Mấy tiếng trước, tôi lướt Facebook thấy đâu đâu cũng là Messi. Giờ thì nhà nhà Ronaldo, người người Ronaldo, tên tôi cũng bị nhắc nhưng không đáng là bao. Chẳng khác nào một phép màu.

Nhận án tù, Messi bất ngờ cảm ơn Ronaldo - Ảnh 2.

Rồi thì người ta lại càng tưởng tôi với cậu kình địch nhau, lúc nào cũng chọc ngoáy nhau. Chúng ta tha hồ bắt tay chi phối đủ thứ mà không ai biết.

Nếu cậu có ở đây, tôi sẽ ôm cậu một cái thật chặt. Nhưng vì cậu còn bận thi đấu nên tôi đã nhắn tin nhờ Pepe ôm hôn cậu giúp.

Thôi, đến giờ tôi phải đi đóng tiền thuế rồi. Hẹn gặp lại cậu mấy ngày tới, tôi sẽ đến xem chung kết Euro đấy. Hi vọng lúc đó cậu sẽ làm đúng giao kèo của chúng ta.

Bạn tốt của cậu,

Messi.

Tái bút: Cậu biết để cổ vũ cho cậu tôi khổ thế nào không? BĐN ghi bàn mà chẳng dám reo hò, chỉ sợ hàng xóm biết tôi ủng hộ cho cậu thôi.

Trên đây chỉ là một bức thư được hư cấu nhằm tạo góc nhìn khác về mối quan hệ giữa Messi và Ronaldo. Trên thực tế, hai ngôi sao này luôn rất tôn trọng nhất cả trong và ngoài sân cỏ. Chắc hẳn khi biết Messi lãnh án tù, Ronaldo cũng sẽ không lấy chiến thắng của BĐN để trêu ngươi người đồng nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại