Nhận 2 cú đòn đau trong vòng 1 phút, Việt Nam gục ngã đầy tiếc nuối trước Thái Lan

Lupo |

ĐT futsal Việt Nam đã có 26 phút đáng khen trước Thái Lan. Nhưng sau 2 bàn thua quá nhanh, đoàn quân áo đỏ không thể tiếp tục đứng vững.

Thái Lan là đội bóng thống trị tuyệt đối tại làng futsal Đông Nam Á. Họ vô địch trong tất cả những lần tham dự giải đấu khu vực. Với futsal Thái Lan, mục tiêu họ nhắm đến giờ là đấu trường châu lục và World Cup chứ không chỉ gói gọn trong Đông Nam Á.

Trong những lần gặp nhau gần đây, ĐT futsal Việt Nam mới dừng lại ở mức "gây khó khăn" cho người Thái. Ngay cả ở giải vô địch futsal châu Á 2016, nơi chúng ta giành tấm vé dự World Cup, Việt Nam vẫn thua Thái Lan tới 0-8 trong trận tranh hạng ba.

Tại giải futsal Đông Nam Á 2019, Thái Lan tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội ở vòng bảng. Trong khi đó, Việt Nam để lộ không ít điểm yếu, đặc biệt ở khâu dứt điểm, mặc dù đã thắng cả Australia và Malaysia.

Gặp nhau trong trận bán kết, HLV Miguel Rodrigo sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công. ĐT Việt Nam chủ động chơi chặt chẽ bên phần sân nhà, phá bóng dứt khoát, tránh những pha xử lý rườm rà. Khi có cơ hội, đoàn quân áo triển khai bóng cực nhanh và cố gắng thực hiện được cú dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Sự quyết liệt của Việt Nam khiến Thái Lan gặp khó khăn. Người Thái không thể thoái mái tổ chức tấn công như trong các trận đấu vòng bảng. Khá nhiều các phương án khác nhau được đội bóng xứ Chùa Vàng sử dụng song vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự áo đỏ.

Làm đối phương bế tắc, song bản thân Việt Nam cũng chưa đạt sự ưng ý cao nhất trong triển khai lối chơi. Những tình huống tấn công sáng nước thường kết thúc với một pha dứt điểm khá vội vàng, vì thế không tạo nên được bàn thắng.

Đoàn quân áo đỏ tiếp tục duy trì cách nhập cuộc tương tự trong hiệp hai. Mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn khi Thái Lan đẩy nhanh tốc độ, gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Hồ Văn Ý.

Những nỗ lực tấn công của ĐT Thái Lan được đền đáp ở phút thứ 26. Ronnachai thoát xuống bên cánh trái, dứt điểm hiểm hóc sau đường chuyền của đồng đội và mở tỉ số trận đấu. Bàn thua khiến Việt Nam bị tâm lý. Chỉ chưa đầy một phút sau đó, người Thái nhân đôi cách biệt. Kritsada là người tận dụng sai lầm từ thủ môn Hồ Văn Ý để lập công.

2 bàn thắng chớp nhoáng giúp Thái Lan lên tự tin và thoải mái hơn hẳn. Ngược lại, Việt Nam có phần bối rối và mắc thêm nhiều sai sót. 

Không còn gì để mất, HLV Miguel Rodrigo dùng đến chiến thuật power-play (thủ môn dâng lên cao tấn công cùng đồng đội) để tìm kiếm bàn thắng. Người Thái hóa giải power-play bằng khả năng áp sát và bắt người cực tốt. 

Cơ hội đã ít, ĐT futsal Việt Nam lại tận dụng không tốt. Một trong những tình huống ngon ăn nhất là pha bóng của Vũ Quốc Hưng ở phút 35. Cướp được bóng từ chân đối phương và đối mặt thủ môn, song Hưng lại dứt điểm vội vàng đưa bóng đi chệch khung thành. 

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Thái Lan. Người Thái một lần nữa cho thấy đẳng cấp để vượt qua tình thế khó khăn để giành thắng lợi xứng đáng. Dù sao, những gì mà Việt Nam thể hiện cũng cho thấy bước tiến nhất định nếu so với các cuộc đối đầu trước đây.

Với thất bại trước Thái Lan, thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ phải thắng ở trận tranh hạng ba để giành vé tham dự giải futsal châu Á 2020. Đối thủ của Việt Nam là đội thua trong trận bán kết còn lại giữa Myanmar và Indonesia. 

Kết quả: Việt Nam 0-2 Thái Lan

Bàn thắng:

Thái Lan: Ronnachai 26', Kritsada 26'


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại