Nhà cựu vô địch boxing thế giới bị cáo buộc hành hung một phụ nữ tới bất tỉnh

AB |

Bước đầu, Robert Easter phủ nhận mọi cáo buộc và tạm thời được phóng thích.

Mới đây, nhà cựu vô địch IBF hạng nhẹ Robert Easter bị cáo buộc hành hung một phụ nữ tại Ohio, Mỹ. Theo thông tin từ kênh WTVG, vụ việc diễn ra tại hộp đêm Bucks Rack City vào rạng sáng ngày 7/8 vừa qua. Easter được cho đã dùng tay đấm vào mặt một phụ nữ có tên Selina Terry. Cô gái này bất tỉnh sau đó và nhập viện trong tình trạng rách môi, vỡ răng.

Hôm 10/8, Easter đã phải tham dự buổi điều trần với sự có mặt của một bồi thẩm đoàn. Tại đây, tay đấm người Mỹ phủ nhận mọi cáo buộc. Lúc này, Easter đã tạm thời được phóng thích. Tuy nhiên, võ sĩ này không được phép tới gần nạn nhân.

Nhà cựu vô địch boxing thế giới bị cáo buộc hành hung một phụ nữ tới bất tỉnh - Ảnh 1.

Robert Easter (trái) bị cáo buộc hành hung một phụ nữ vào cuối tuần qua

Easter (23-1-1) đánh bại Richard Commey vào năm 2016 để giành về chiếc đai IBF thế giới. VĐV 30 tuổi có 3 lần bảo vệ danh hiệu vô địch thành công trước khi để mất vào tay Mikey Garcia vào năm 2018. Trong lần gần nhất thượng đài hồi tháng 2 vừa qua, Easter giành chiến thắng bằng điểm số đồng thuận trước Ryan Martin.

Easter hiện là cái tên hàng đầu của hạng nhẹ thế giới. 5 trận đấu gần nhất của tay đấm này đều được Showtime phát sóng, 2 trong số này Easter được dẫn đầu sự kiện.

Easter hiện tại đang đầu quân cho đơn vị quảng bá Premier Boxing Champions. Trong quá khứ, Easter từng đại diện tuyển Mỹ tham dự Olympic 2012 nhưng không giành được huy chương. Ông Robert Easter Sr, cha của tay đấm này, từng là một boxer chuyên nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại