Nguyễn Xuân Son rực sáng ở giải châu Á, trao tin vui lớn cho tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Linh Đan) |

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son thêm một lần nữa xé lưới đối phương bằng bản năng “sát thủ” và đây chính là thứ mà HLV tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đang cần hơn bao giờ hết.

Nội dung chính

  • Rafaelson lập cú đúp ở cúp C2 châu Á
  • Rafaelson vừa được triệu tập lên ĐT Việt Nam
  • Rafaelson là chân sút hàng đầu ở AFF Cup 2024

CLB Nam Định vừa có màn thư hùng trên sân của đội bóng hàng đầu Thái Lan - Bangkok United tại cúp C2 châu Á với tâm lý cực kỳ thoải mái. Nguyễn Xuân Son và các đồng đội đã chính thức giành vé đi tiếp, nhưng đây là cơ hội để Son hay Văn Toàn, Văn Vĩ ghi điểm với HLV Kim Sang-sik trước thềm AFF Cup.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) một lần nữa lại chứng minh được bản lĩnh của mình bằng khoảnh khắc toả sáng để mở tỷ số trận đấu.

Phút 30, đón đường tạt bóng của Văn Đạt bên cánh trái, Xuân Son chọn vị trí tốt, sau đó bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Bangkok phải vào lưới nhặt bóng. Trong tình huống đó, ngôi sao vừa nhập tịch Việt Nam đã ghi bàn như chỗ không người, và các trung vệ của đội chủ nhà hoàn toàn không có chút cơ hội nào để ngăn chặn.

Xuân Son vẫn đang chơi cực kỳ hiệu quả.

Bàn thắng của Son giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Chủ nhà Bangkok United buộc phải dâng cao đội hình và đến phút 35, họ có bàn gỡ sau khi ngoại binh Adzic tung cú cứa lòng siêu phẩm từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Liêm Điều.

Trong trận này, hàng phòng ngự của Nam Định chơi không thật sự tốt. Phút thứ 6, họ đã để thủng lưới nhưng may là trọng tài không công nhận bàn thắng cho Bangkok vì lỗi việt vị. Nhưng đến cuối hiệp 1, ngoại binh Wálber bên phía Nam Định đã phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Trọng tài cho đội nhà hưởng 11m và Muhsen Al Ghassani thực hiện thành công quả phạt đền để giúp Bangkok dẫn ngược 2-1.

Thời điểm sau giờ nghỉ, hai đội vẫn thi đấu giằng co với những tình huống ăn miếng trả miếng. Thời điểm giữa hiệp 2, Xuân Son tiếp tục cho thấy sự lợi hại của mình với pha bật cao đánh đầu như chỗ không người. Tưởng chừng bàn thắng sẽ đến nhưng tiếc cho Nam Định khi thủ môn Bangkok đã có pha đổ người cứu thua quá xuất sắc.

Đến phút 83, hàng phòng ngự của CLB Nam Định một lần nữa chơi không tốt và phải trả giá bằng bàn thua. Bangkok tổ chức đợt phản công nhanh và Bassel Jradi đã sút tung lưới Nam Định để nâng tỉ số lên 3-1.

Chỉ khoảng 4 phút sau đó, đội khách có màn đáp trả, khiến một hậu vệ của Bangkok phải phạm lỗi trong vòng cấm. Lần này, trọng tài cho Nam Định hưởng penalty. Trên chấm 11m, Xuân Son lạnh lùng tung ra cú sút chìm cực hiểm khiến thủ môn đội nhà bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Xuân Son là chân sút mà bất kỳ đối thủ nào ở AFF Cup cũng sẽ phải e ngại.

Kết thúc trận đấu, CLB Nam Định thua sát nút 2-3. Kết quả này không ảnh hưởng tới thành tích của nhà ĐKVĐ V.League bởi CLB đã chính thức đi tiếp ở cúp C2 châu Á. Điều quan trọng nhất là Xuân Son vẫn rực sáng với một cú đúp.

Với màn thể hiện đầy ấn tượng, Xuân Son đã thực sự ghi điểm với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh anh vừa được gọi bổ sung để chuẩn bị cho AFF Cup. Với phong độ lên cao, chắc chắn Xuân Son sẽ là “sát thủ” mà bất kỳ đối thủ nào ở AFF Cup cũng sẽ đều phải e ngại.

Tỷ số chung cuộc: Bangkok United 3-2 CLB Nam Định

Đội hình xuất phát

Bangkok United: Patiwat Khammai (1) - Thitipan Puangjan (18), Everton (3), Suphan Thongsong (26), Nitipong Selanon (6) - Wanchai Jarunongkran (24), Wisarut Imura (8), Bassel Jradi (10) - Luka Adzic (77), Muhsen Al Ghassani (16), Todsawat Limwanasathian (28).

Nam Định: Trần Liêm Điều (82) - Nguyễn Phong Hồng Duy (7), Walber (34), Lucas Araujo (4), Tô Văn Vũ (28) - Trần Văn Đạt (19), Caio Cesar (77), Joseph Mpande (18), Nguyễn Văn Toàn (9) - Hendrio (10), Nguyễn Xuân Son (14).


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại