*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xuất thân từ dân kỹ thuật không biết nhiều về kinh doanh, nhưng bà chủ sơn Kova lại trở thành doanh nhân "bất đắc dĩ" khi tạo ra thương hiệu sơn nổi tiếng.
“Cách đây 17 năm, sau khi sang Mỹ nhận giải thưởng Kovalevskaya, tôi được mời lên chương trình “Người đương thời” và đã hứa trước toàn dân là tôi sẽ làm gì đó hết sức mình để góp tiền giúp đỡ cho các em sinh viên nghèo… Nhưng tôi không có khả năng buôn bán, mà chỉ biết nghiên cứu khoa học”, bà Nguyễn Thị Hòe kể lại hoàn cảnh ra đời giải thưởng Kova – giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 2002 đến nay.
"Tôi chỉ tập trung nghiên cứu, mang lại cho Kova những sản phẩm tốt nhất mang thương hiệu Việt, còn điều hành công ty và sản xuất đã có các con, nhất là cháu trai Nguyễn Duy, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh cũng tham gia điều hành Kova", đó là chia sẻ của PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kova về Kova và cháu trai Nguyễn Duy, CEO Kova Trading.
“Năm đầu tiên, họ coi tôi không ra gì. Họ bảo Việt Nam chỉ có hạt điều, cafe, tre, nứa, chứ không thể đưa khoa học sang Singapore… Tôi lại không biết kinh doanh, không biết nói khéo, đành bảo khách hàng cứ mua dùng, 2 năm sau thấy tốt tôi mới lấy tiền”, PGS. TS. Nguyễn Thị Hoè, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kova, nhớ lại.