*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhằm phục vụ công tác điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Đào.
Trước khi tham gia cách mạng, bố của bà Nguyễn Thị Đào ở xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó bị thương và được trở về địa phương. Tháng 6/1994 bố bà được cấp giấy chứng nhận thương binh loại A, thương tật 62%.
Hiện Công an quận 12 đang làm việc với 2 bảo mẫu liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12).
Thấy con trai đi làm không về, người mẹ vào rẫy tìm thì phát hiện con đã tử vong trong tình trạng có dây dù quấn quanh cổ.
Chiều ngày 16/4, thi thể chị Nguyễn Thị Đào (SN 1979, Trú tại thôn 5, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trong vụ bị cướp đột nhập sát hại tại nhà riêng ở Angola được đưa về quê an táng sau nhiều ngày chờ làm thủ tục.
Ít ai biết rằng, những cổ vật quý giá của hoàng tộc Chăm như vương miện, hoàng bào, thư tịch cổ, sắc phong, bút tích... của các triều vua Nguyễn ban tặng cho Vua Pô Klông Mơ H'Nai có niên đại từ thế kỷ 17 vẫn được các gia tộc của dòng họ này lưu giữ.
Hai lần bị bán, bà Nguyễn Thị Đào từng có lần muốn chết. Thế nhưng, chuỗi ngày đau khổ của bà không chỉ có thế, bà bị "vứt" ra đường sau 10 năm phục dịch, khi sức đã kiệt.
Câu chuyện tình của cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Đào cùng chàng trai Nguyễn Nhật Thành khiến triệu khán giả truyền hình xúc động nghẹn ngào.
(Soha.vn) - Thiếu việc làm, chị D. đã đến xin Đào đưa sang Trung Quốc làm việc. Đào nói rằng sang Trung Quốc để làm mát xa và bán dâm, chị D cũng đồng ý.
Trong giai đoạn tuổi dậy thì, “núi đôi” của các cô gái phát triển rất nhanh, làm nổi bật đường cong huyền mỹ và vóc dáng nở nang đầy nữ tính.
Công việc làm ruộng, làm đậu vất vả, Đào và em gái cùng nhau mở một quán karaoke, có nhân viên phục vụ tới Z.
Tâm điểm