*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đặng Nguyễn Hải Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cuối cùng trong một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở Đà Nẵng.
40 học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai đang phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện như tiêu chảy, nôn, sốt.
Người vay tiền theo hình thức “bốc bát họ” phải trả lãi suất có thể lên tới 180%/năm.
Hiện tại, vết thương trên cơ thể "Lục Vân Tiên" vẫn còn đau, đầu đau âm ỉ. Anh chưa thể ăn cơm được bình thường chỉ uống sữa là chủ yếu, chưa đi lại được nhiều.
Đầu tháng 2/2017, anh Nguyễn Hải Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh) phát hiện có người gặp tai nạn giao thông ở trước cổng nhà mình.
Hai ngày qua, chị Dung vô cùng đau khổ và buồn bã vì nhiều người nghĩ chị này đã gọi điện cho người đến đánh anh Sơn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã triệu tập nghi phạm đâm anh Nguyễn Hải Sơn lên làm việc.
Quy định trên mới được đưa ra nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của CSGT cũng như phòng ngừa tiêu cực.
Từ khi mẹ mất tích anh Sơn và nhiều người thân như vợ, anh trai, cô... đêm nào cũng có những giấc mơ thấy mẹ về. Anh Sơn đã nhờ thầy bói, nhà ngoại cảm để tìm mẹ nhưng không có kết quả.
Theo cơ quan điều tra, bà Lê Thị Hường, vợ Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu khai nhận đã gửi tin nhắn cho con của nữ thủ quỹ mất tích, mạo danh bà Dương Thị Thủy Bình Hà.
Trong lời khai mới nhất, vợ bí thư xã thừa nhận có đốt xác phi tang nhưng về tình tiết gây án vẫn chưa rõ ràng.
Ngày 16-3, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cho mời 2 người thân của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) đang bị mất tích, đến để lấy mẫu tóc.
Tâm điểm