Kẻ thách đấu Flores tung clip bằng chứng đối thủ gạ "đấu chui" và "không chịu trách nhiệm"

Ngô Trà |

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa võ sư Flores và "kẻ thách đấu" Nguyễn Huy Tùng, hai bên cùng tố nhau "không thiện chí", đẩy sự việc lên mức căng thẳng.

Sau lời tố "Anh ta thách thức nhưng sợ chấn thương nên không dám đấu với tôi" của Flores, võ sỹ Huy Tùng đã đăng đàn phản bác:

"Hôm qua nhận được lời mời uống cà phê tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận từ một người bạn, tôi không hề biết là sẽ gặp bên Vịnh Xuân Nam Anh và Flores. Khi đến một mình thì thấy 4 người bên Vịnh Xuân Nam Anh đề nghị muốn tổ chức phòng kín để đấu võ.

Tôi nói nếu ai trong số họ thay chính quyền cho phép thì dẹp bàn ghế, đấu luôn tại quán. Tất nhiên là chẳng ai dám làm vậy cả. Tôi có quay clip và sẽ gửi để các bạn kiểm chứng sau.

Các bạn hãy nghĩ thế này, Flores là một công dân Canada. Anh ta nói trên báo chí là tôi sợ chấn thương không dám đấu, điều đó đương nhiên. Vì nếu đấu võ không xin phép thì không khác gì đánh lộn đường phố của một lũ lưu manh côn đồ coi thường pháp luật, và cái kết thế nào ai cũng biết..."

Đúng lời hứa của mình, Huy Tùng đã tung clip ghi lại một phần cuộc đối thoại với Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh - Nam Anh Kiệt, theo đó "kẻ thách thức" này lên tiếng rằng phía Flores muốn "quây bàn đấu ngay tại khách sạn Tân Sơn Nhất 5 sao", cùng câu hỏi dành cho Nam Anh Kiệt: "Thế tôi hỏi tổng đàn chủ nhá, nếu mà nó đánh chết tôi, hoặc tôi đánh chết nó thì câu chuyện như thế nào, bạn chịu trách nhiệm đúng không".

Nguyễn Huy Tùng tung bằng chứng về việc giao đấu với Flores.

Đáp lời, Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt bày tỏ: "Tôi không chịu trách nhiệm gì cả, bởi vì bạn đăng lên cái Facebook ấy là bạn muốn đấu với Flores".

Trước đó, bản thân Flores đã có những phát ngôn ám chỉ Huy Tùng chỉ "chém gió", dùng tên tuổi mình để phô trương, đánh bóng bản thân, nhưng khi gặp thì tìm đủ mọi lý do để từ chối giao đấu:

"Sáng nay, chúng tôi đã có cuộc gặp tại TP.HCM. Tuy nhiên, Huy Tùng lại từ chối giao lưu. Anh ấy đưa ra rất nhiều lý do như anh ấy chưa sẵn sàng, anh ấy vừa trải qua những màn tiệc tùng liên miên, anh ấy cần thời gian chuẩn bị, anh ta sợ bị chấn thương…

Khi gặp Huy Tùng trong sáng nay, tôi đã đề nghị anh ấy giao đấu luôn trong một căn phòng đã được sắp xếp sẵn. Thế nhưng, dù đã trao đổi rất nhiều vào sáng nay nhưng rốt cục lại chẳng có kết quả gì. Một lần nữa, anh ta từ chối giao đấu và tôi đã nói rằng anh ta nên dừng việc phô trương lại, còn với tôi, tất nhiên tôi không có nhu cầu đánh bóng cho bản thân mình.

Chúng tôi cần có hai người để tạo nên một màn giao đấu nhưng nếu anh ta không muốn, điều đó thực sự sẽ rất khó khăn. Anh ta đã không muốn thì làm sao tôi có thể có một trận đấu?"

Kẻ thách đấu Flores tung clip bằng chứng đối thủ gạ đấu chui và không chịu trách nhiệm - Ảnh 2.

Status của Nguyễn Huy Tùng tung bằng chứng bằng video clip.

Bên cạnh đó, Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt cũng tiết lộ: "Sáng nay khi gặp Huy Tùng, ban đầu tôi chỉ xuất hiện một mình và để Flores đợi sẵn ở bên ngoài. Tôi nói với Huy Tùng rằng Flores đã về Việt Nam rồi hỏi cậu ấy có muốn gặp Flores luôn hay không.

Với những phản ứng như vậy từ phía Tùng thì tôi cho rằng trận đấu này sẽ khó trở thành sự thật vì biết khi nào Flores mới trở lại Việt Nam một lần nữa. Cậu ấy còn bận nhiều thứ và cũng không có quá nhiều thời gian lẫn tiền bạc để về Việt Nam liên tục mà không có những công việc cần thiết".

Đoàn Bảo Châu vs Flores tại Hà Nội năm 2017.

Có thể thấy, trong khi phía Flores muốn giao đấu với Huy Tùng theo cách "đánh chui" như đã từng làm với võ sư Đoàn Bảo Châu gần 2 năm về trước, thì võ sỹ thách thức Flores lại muốn cuộc đấu được cấp phép đàng hoàng. Đấy cũng là lý do khá nhiều "kèo" giữa Flores và các võ sỹ Việt Nam đã không trở thành hiện thực, khiến suốt gần 2 năm qua, những cuộc đấu ấy rốt cuộc vẫn là "võ mồm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại