*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Hồ Văn Lang có hơn 40 năm sống tách biệt trong rừng sâu, được người dân phát hiện và đưa về cộng đồng năm 2013, vừa mới qua đời do căn bệnh ung thư gan.
Hồ Văn Lang giờ đã quá quen với việc nhà, việc rẫy. Dù anh rất "thích" phụ nữ nhưng chưa tìm được một nửa của đời mình. Người cha Hồ Văn Thanh đã qua đời hồi cuối năm 2017.
Sau nhiều năm hòa nhập cộng đồng, người rừng Hồ Văn Lang (xã Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) cũng muốn có vợ. Thế nhưng, khi được hỏi anh cười hóm hỉnh bảo "mình già rồi".
Câu chuyện cha con người rừng Hồ Văn Lang mới đây đã được đăng tải trên International Business Times,The Sun, DailyMail...
(Soha.vn) - Có người vì đi lạc từ nhỏ vào rừng, lại có người chỉ vì trốn chạy hôn nhân mà sống ẩn dật ở nơi sơn cùng thủy tận, nhất quyết không trở về...
Ngày 25-8, chính quyền huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cùng hàng trăm người dân thôn Trà Nga, xã Trà Phong đã đến phụ giúp, tháo dỡ căn nhà anh Hồ Văn Tri để chuẩn bị xây mái ấm mới cho cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang cùng ở.
Ánh mắt vô hồn của Hồ Văn Lang chợt hoảng hốt khi đèn flash lóe lên, đâu như trong tâm tưởng, còn đó những ánh chớp bão giông rừng già. Khoảnh khắc đó vụt qua, và có thể lắm trong ý thức phần người thức tỉnh để anh nhận ra mình đang ở thế giới hiện đại.
Tâm điểm