*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người mẹ ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã nhẫn tâm ép con gái ruột 12 tuổi sinh con cho nhân tình chỉ vì muốn níu giữ hắn bên cạnh mình.
Người mẹ khiến con tử vong với nhiều vết đâm nhưng vẫn chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng mọi việc đã muộn màng.
Sau khi nhận được những bức ảnh khủng khiếp về tình trạng của con gái do chính vợ cũ gửi, ông bố đã chia sẻ lên mạng với hy vọng có thể khiến người mẹ độc ác bị tước quyền nuôi con.
Với đứa con gái dứt ruột đẻ ra, một cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc lại nỡ lòng bán con cho người khác với giá 220 triệu đồng.
Theo Houston Chronicle, bà mẹ tên Sarah Peters (25 tuổi) đang sống tại Houston (Mỹ) đã đem bán con mình với giá 1.200 USD để một người lạ quan hệ tình dục.
Hổ dữ không ăn thịt con nhưng bà mẹ 27 tuổi này lại nhẫn tâm đánh con tới chết rồi ném xác xuống sông phi tang và bịa chuyện nhằm che giấu tội ác.
Hành vi của bà mẹ người Úc khiến nhiều người phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích và yêu cầu tòa án phải đưa cô ta ra xét xử lại.
Sau khi đăng ảnh con trai nhỏ bị trói tay, bịt miệng bằng băng dính lên mạng xã hội, người mẹ trẻ ngay lập tức nhận "gạch đá" của cộng đồng mạng.
Sau khi nhẫn tâm bán đi hai đứa con ruột của mình, người phụ nữ này đang phải đối mặt với nguy cơ vào tù và nộp 750USD (gần 17 triệu VND) tiền phạt.
Không chút ghê tay, ác mẫu Nguyễn Thị Lý vung dao chém liên tiếp vào cổ con đẻ 8 tuổi của mình đến chết.