*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xót cảnh người mẹ tâm thần ú ớ nhìn con gái 3 tháng tuổi nằm thoi thóp vì không tiền chuyển viện
Chấp nhận hy sinh tuổi xuân để về sống chung suốt 18 năm với người đàn ông nghèo nuôi con gái tật nguyền, bà Phơi chưa một lời nặng nhẹ mà hết mực yêu thương chồng con. Đến khi phát hiện con gái bị hiếp dâm đến mang thai, người mẹ đau đớn chỉ biết ôm con mà khóc.
Nghe tiếng con gái mới sinh khóc ngất, "người mẹ điên" vội ra hiệu nhờ người thân ẵm lên để cho bú rồi ú ớ cười đùa với con. Người mẹ ấy là Thạch Thị Mai (27 tuổi), tâm thần bẩm sinh, bị người khác hiếp dâm đến mang thai rồi có con.
Nghe tòa tuyên án, bị cáo ngã khụy xuống, chắc chắn những giọt nước mắt của người mẹ điên ấy sẽ ám ảnh hắn đến cuối cuộc đời.
Khi anh Hiến lại đi vắng, người vợ "điên dại" ấy đã tự tay cầm dây điện trong nhà dí thẳng vào hai đứa con của mình.
Chị Hạnh còn nhặt chó, mèo chết vứt ngoài đồng mang về làm thịt nấu cho các con ăn. Có hôm, chị Hạnh lấy gạo, hòa lẫn với nước vôi cho vào nồi nấu cơm.