*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bây giờ bà con vẫn đám cưới 3 lần chứ? Nghe tôi hỏi, chị Hồ Thị Thoi (dân tộc Khùa)-Bí thư Ðảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình giấu nụ cười và nói khéo là “cũng… tùy theo gia đình”. Nhưng một số người trong thôn bản vẫn nói với vẻ hớn hở: “Vẫn cứ cưới 3 lần, 1 đời người cưới đi cưới lại, cuộc sống như thế mới vui”.
Cuốn sách có bìa được làm từ hai thanh gỗ, những trang “giấy” làm từ lá buông, chữ thì được viết bằng thứ mực tàu trộn với mật của một loại cá dưới suối. Trải qua hàng trăm năm, đến bây giờ cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn.
Đối với người Khùa (hay còn gọi là người Bru - Vân Kiều), nếu chưa cưới được ba lần thì dù có chết đi, giữa người chồng và người vợ vẫn chưa thể được coi là vợ chồng.
Tâm điểm