Người hùng Phi Hoàng nhấn chìm đội đầu bảng SLNA

Đặng Lai |

2 bàn thắng và 1 đường dọn cỗ giúp đồng đội ghi bàn, đó là những gì Phi Hoàng đã làm nên ở trận SHB Đà Nẵng thắng 3-1 trước SLNA vào chiều nay. Chiến thắng này giúp Đà Nẵng leo lên nhóm giữa, trong khi SLNA mất ngôi đầu.

Người hùng Phi Hoàng nhấn chìm đội đầu bảng SLNA - Ảnh 1.

Phi Hoàng (số 21) ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn cho đồng đội lập công

Trận đấu sớm tại vòng 8 V.League giữa đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Đà Nẵng đã bắt đầu với nhịp điệu chậm. Các vị khách đang đứng đầu bảng xếp hạng nhờ vào hàng thủ chắc chắn, vậy nên họ chọn lối chơi chậm rãi, rình rập, lấy phòng ngự làm ưu tiên. SLNA chờ những sai lầm của đối phương.

Trong khi đó, vì lực lượng yếu nên Đà Nẵng cũng không thể dồn ép đối thủ, chất lượng các pha lên bóng của đội chủ nhà là không cao. Thậm chí trong phần lớn thời gian hiệp một, họ bị SLNA lấn lướt.

SLNA đe dọa Đà Nẵng bằng pha nguy hiểm ở phút thứ 6. Tình huống này, ngòi nổ quan trọng nhất của SLNA là Phan Văn Đức tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, hậu vệ Đà Nẵng đã kịp cản phá trước khi trái bóng đe dọa khung thành đội nhà.

Sau đó 20 phút, tiếp tục là một cơ hội của SLNA song trước vòng vây của ba cái bóng áo cam, tiền đạo Oseni đã không thể dứt điểm. Anh ngã xuống nhưng trọng tài chính không cho rằng đây là một pha phạm lỗi của Đà Nẵng.

Thế trận cứ trôi qua trong sự lép vế của đội chủ nhà, dù sức công phá của SLNA là không hề cao. Những phút sau đó, SLNA nỗ lực đẩy nhanh nhịp độ nhưng chất lượng các pha phối hợp ở gần vòng cấm là không ổn. Văn Đức và Olaha quá xa nhau.

Người hùng Phi Hoàng nhấn chìm đội đầu bảng SLNA - Ảnh 2.

Văn Đức khá lẻ loi trên hàng công

Phút 40, Đà Nẵng có cơ hội hiếm hoi khi Phi Hoàng băng lên bên cánh trái, anh căng vào nguy hiểm. Thế nhưng vì lực lượng hàng công mỏng, không có ai tiếp viện tiền vệ này nên cơ hội nguy hiểm bị trôi qua đáng tiếc.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Xuân Tiến thực hiện cú đá phạt hàng rào từ cự ly 25m. Anh đưa bóng đi khá hiểm nhưng vẫn thiếu một chút chính xác. Tỷ số 0-0 miêu tả đúng thế trận của hai đội ở 45 phút đầu.

Sự chậm rãi của hiệp 1 bất ngờ được thay bằng những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp khi bóng lăn trở lại vào hiệp 2. Phút 53, từ quả ném biên bên cánh phải, bóng bật ra đến chân Văn Đức nhưng ở cự ly chỉ 8m, anh lại băng vào đệm lòng đưa bóng lên trời.

Và tiền vệ ĐT Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi ngay sau đó, trong một pha lên bóng bên cánh trái, SHB Đà Nẵng đã ghi bàn mở tỷ số. Phi Hoàng có pha xoay người loại bỏ hậu vệ SLNA trước khi dứt điểm chìm đánh bại thủ thành Văn Hùng. Đà Nẵng bất ngờ dẫn 1-0.

Người hùng Phi Hoàng nhấn chìm đội đầu bảng SLNA - Ảnh 3.

Cú đá sấm sét nâng tỷ số lên 2-0 của Phi Hoàng

SLNA dồn đội hình lên hòng tìm bàn gỡ, nhưng công chưa xong thì thủ đã làm hỏng những nỗ lực của họ. Phút 71, vẫn là Phi Hoàng lập công. Xuất phát từ pha đón hụt bóng của trung vệ Văn Khánh, bóng đến chân Phi Hoàng và ở cự ly gần 20m, anh tung cú đá trái phá nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công này gợi lại những cú đá từng làm nên thương hiệu của Huy Toàn, “đứa con” của bóng đá Đà Nẵng.

Kịch tính tiếp tục lên cao khi 6 phút sau, SLNA có được bàn gỡ 1-2 với pha volley đẳng cấp của Oseni. Bàn thắng này giúp họ lên tinh thần. Nhưng trước sự tập trung của Duy Cương và đồng đội, SLNA bất lực trong việc tiếp cận cầu môn.

Không những thế, thủ môn Văn Hùng của họ còn liên tục bị đặt vào thế đối mặt với tiền đạo đối phương. Và sau 2 pha bóng sống sót, đến phút bù giờ thứ 4 thì SLNA nhận bàn thua thứ 3.

Phi Hoàng đã hoàn tất show diễn của mình bằng pha chuyền vào như đặt để đồng đội dễ dàng đưa bóng vào gôn trống, ấn định thắng lợi 3-1 cho Đà Nẵng. Đội đầu bảng chấp nhận thua 1-3, qua đó mất ngôi đầu ở vòng 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại