*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Là người tiên phong nuôi bò BBB tại huyện vùng cao Võ Nhai, anh Trần Trọng Tấn, 34 tuổi, người dân tộc Tày ở xóm Làng Lai, xã La Hiên đã kết hợp chăn nuôi, thương mại đem về lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng mỗi năm.
Chiếc bánh màu xanh mướt, là loại bánh của người dân tộc Tày đang gây sốt trên nhiều nhóm chợ mạng. Người ăn tấm tắc khen dẻo thơm ngon, còn người bán gom đơn hàng nghìn chiếc mỗi ngày...
Người phụ nữ Tày và cháu ngoại ốm đau không có thuốc men, không có gạo ăn, thiếu quần áo mặc mong cộng đồng giúp đỡ.
Chuyến xe Thái Nguyên xuôi Hải Phòng về tới bến Tam Bạc thì đã 16 giờ chiều. Hành khách cuối cùng là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, thân hình to cao trong bộ quần áo bò bạc phếch, khuôn mặt trắng trẻo, tóc cắt ngắn. Trông anh ta, không ai có thể đoán là một tên tội phạm đã mấy năm phải phiêu bạt lên tận bãi vàng thuộc bản Nhuần, tỉnh Bắc Thái (cũ). Đó là Trần Văn Dưỡng, sinh 1965, ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên...
Nhóm Sống Hướng Thiện vừa tặng những suất quà Tết đến các em học sinh nghèo của trường THCS Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Mỗi tháng, cậu bé người dân tộc Tày này lại cùng bà nội vượt hàng trăm cây số từ Bắc Kạn xuống Hà Nội để trị bệnh. Hôm nay với cậu là một ngày thật đặc biệt...
Đi xem đá bóng, ngồi trên khán đài rộng lớn là thế, nhưng các cô gái này vô tình lọt vào khung hình máy quay chỉ vài giây thôi cũng đã đủ khiến dân mạng “phát sốt” vì quá xinh đẹp rồi.
Không may phích nước nóng đổ vào người, bé trai 10 tháng tuổi bị bỏng nặng. Nhưng khi con khóc, giẫy giụa trong đau đớn vì bỏng thì người mẹ câm điếc không nghe thấy gì. Bố lại mù nên người thân trong gia đình phải thay nhau chăm sóc bé tại bệnh viện.
Cô bạn 9X này đã xuất sắc giành giải "Gương mặt khả ái" tại cuộc thi Hoa khôi ĐH Văn hoá Hà Nội năm 2016.
Năm 2016, Hương Thảo tham gia cuộc thi Hoa khôi ĐH Văn hoá Hà Nội. Với nhan sắc nổi bật của mình, cô bạn "ẵm" giải Gương mặt khả ái.
Nhìn bề ngoài của người đàn bà ấy ít ai ngờ lại là một bà trùm có số má.
Ngày xuân rảnh rỗi, lại đúng ngày phiên chợ xuân 22 tháng Giêng; hàng nghìn đôi nam, nữ người dân tộc Tày, Nùng ở các bản làng xa hò hẹn nhau về thành phố để gặp mặt và trao gửi tâm tình bằng lời Sli, câu Lượn.
Tâm điểm