*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi có thông tin xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 từ nơi cách ly tối ngày 30/11 tại TPHCM, hàng trăm người phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly, nhiều người dân Sài Gòn đã bắt đầu lo lắng dịch bệnh bùng phát trở lại trong cộng đồng. Do đó, họ lập tức "thủ" sẵn khẩu trang để phòng nguy cơ sốt hàng, tăng giá.
Heo rừng hữu cơ gần 400.000 đồng/kg; rau củ quả organic giá cả trăm ngàn đồng/kg vẫn được bà nội trợ tranh nhau mua tại phiên chợ Organic lần đầu tiên có mặt tại TPHCM.
10 triệu cho một lần đi ăn ốc thì có hợp lý hay không?
Dịp cuối tuần, người dân Sài Gòn thỏa thuê mua sắm đặc sản vùng miền đang đổ bộ tấp nập ở các phiên chợ, siêu thị…
Những ô cửa này cũng chính là hình ảnh gắn liền với cuộc sống của biết bao người dân Sài Gòn bấy lâu nay.
Theo ghi nhận, nhiều hàng quán nổi tiếng tại khu vực trung tâm Sài Gòn giờ đã mở cửa đón khách sau khoảng thời gian cách ly xã hội. Đa số các địa điểm đều khá đông đúc trong ngày trở lại này.
Nhiều người lao động nghèo bất ngờ khi được phát 2 quả dưa miễn phí trong hoạt động giải cứu nông sản giúp bà con nông dân. Thay vì trả tiền, họ chỉ cần nói lời cảm ơn.
Nhiều người hào hứng đón nhận những chiếc khẩu trang được các cán bộ CSGT phát tặng ở khu vực ra vào sân bay.
Hàng nghìn người đổ về các khu vực trung tâm TP HCM... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới với màn pháo hoa rực sáng.
Thông thường, bánh tráng trộn Cô Năm (58 Lê Thị Hồng, Q. Gò Vấp, TP.HCM) mở bán từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mới hơn 4 giờ chiều cô Năm đã phải thông báo hết hàng, làm hàng loạt khách tiếc ngẩn ngơ vì đến sớm mà vẫn không kịp mua bánh tráng.
Đội tuyển Việt Nam thua cuộc sau loạt sút luân lưu. nhiều cổ động viên ôm đầu nuối tiếc nhưng vẫn đốt pháo sáng để cổ vũ cho đội nhà.
Trong ngày 25/11, nhiều quận huyện ở TP.HCM có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 9. Mưa lớn trong nhiều giờ khiến hàng chục tuyến đường ngập nặng.
Tâm điểm