Người đàn ông gốc Việt đập đầu bạn gái cũ xuống đường đến tử vong

Anh Phương |

Cả hai gặp nhau để phân chia đồ dùng sau khi chia tay, rồi nảy sinh tranh cãi. Khánh túm tóc bạn gái, đập mạnh đầu cô xuống nền đường bê tông khiến nạn nhân tử vong.

Lý Thành Khánh, 37 tuổi, người Úc gốc Việt kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, vừa bị kết án 18 năm tù giam vì tội sát hại bạn gái cũ Miming Listiyani, 27 tuổi, một đầu bếp bánh ngọt. Án mạng xảy ra ở khu Cabarita, phía Tây thành phố Sydney, Úc vào tháng 4 năm 2016, theo tin đưa trên ABC News.

Trước khi vụ án xảy ra, bị cáo và nạn nhân đã có thời gian hẹn hò 2 năm rồi chia tay. Hôm xảy ra án mạng, Khánh đã đón cô Miming từ nhà nạn nhân ở Cabarita, cả hai cùng đến một quán rượu gần đó để trả lại cho nhau một số vật dụng cá nhân sau khi chia tay.

Khoảng 11 giờ đêm, camera an ninh quay được cảnh hai người rời khỏi quán rượu, đi về nhà của nạn nhân Miming. Tại đây, cả hai đã cãi nhau dữ dội. Khánh túm tóc cô, đập mạnh đầu cô xuống nền đường bằng bê tông nhiều lần.

Người đàn ông gốc Việt đập đầu bạn gái cũ xuống đường đến tử vong - Ảnh 1.

Khánh đã đập đầu nạn nhân nhiều lần xuống nền đường

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết ngoài chấn thương vùng đầu, nạn nhân còn bị nhiều vết hằn sâu và đỏ xung quanh cổ. Sau khi giết chết cô Miming, Khánh giấu thi thể nạn nhân dưới các bụi rậm, quay trở về quán rượu để lấy xe.

Bị cáo lái xe quay lại hiện trường tội ác, nhét thi thể cô Miming vào cốp xe, rồi đi về phía công viên Cabarita. Sau đó, Khánh kéo thi thể nạn nhân về phía sông Parramatta.

Một người dân ở gần đó khi nhìn thấy hành vi đã gọi điện báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đến nơi thì bắt gặp Khánh đang đứng lên trên thi thể của cô Miming - cả hai đều trong tình trạng khoả thân.

Người đàn ông gốc Việt đập đầu bạn gái cũ xuống đường đến tử vong - Ảnh 2.

Cảnh sát thu thập chứng cớ tại nơi phát hiện xác

Khi thấy cảnh sát, Khánh định chạy trốn vào trong bụi cây nhưng đã nhanh chóng bị khống chế bằng bình xịt hơi cay.

Trong phiên toà đầu tiên năm 2016, bị cáo đưa ra lời khai không rõ ràng. Khánh nói không nhớ cuộc nói chuyện trong quán rượu kết thúc thế nào, và chỉ nhớ loáng thoáng lúc chuẩn bị chia tay bạn gái cũ thì bỗng ngã xuống, chỉ thấy toàn màu đen và có mùi của máu.

Được biết, Lý Thành Khánh trước đó đã từng ở tù 7 năm ở Queensland vì có liên quan tới đường dây ma túy Bali Nine. Sau lần ở tù đó, Khánh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương và trầm cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại