Người cũ của HAGL thừa nhận Cần Thơ bất lực trong việc hóa giải Văn Toàn

Thái Hải |

HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đã biết trước sự nguy hiểm của Văn Toàn nhưng các cầu thủ Cần Thơ đã gần như bất lực trong việc hóa giải tiền đạo HAGL này.

Hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng cả hai lần HAGL đều không thể bảo toàn lợi thế về điểm số trước Cần Thơ. Tiền đạo Công Phượng có bàn thắng thứ hai từ đầu giải từ chấm 11m, nhưng thành quả mà Phượng có được lại đến từ sự hy sinh thầm lặng của Văn Toàn, người chơi tốt nhất bên phía HAGL trong hai trận gần đây nhất.

"Tôi đã biết trước sự nguy hiểm của Văn Toàn, nên từ trước trận đấu đã lên kế hoạch cho các hậu vệ kèm sát tiền đạo này. Nhưng thời tiết không thuận lợi trong hiệp 1 khiến cho các học trò của tôi nhiều lần để cho Văn Toàn khá thoải mái mỗi khi có bóng.

Tình huống di chuyển không bóng rất thông minh của Văn Toàn từ cánh phải sang trái, đột phá rồi căng bóng vào trong cho Minh Vương ghi bàn cho thấy nhãn quan chiến thuật rất tốt của cậu ta khi không có bóng. 

Thực sự trận này tôi rất ấn tượng với những gì Văn Toàn đã thể hiện với hai lần tham gia giúp đồng đội ghi bàn và bỏ lỡ một cơ hội lập công", HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét về màn trình diễn của Văn Toàn bên phía HAGL.

Người cũ của HAGL thừa nhận Cần Thơ bất lực trong việc hóa giải Văn Toàn - Ảnh 1.

HAGL có trận hòa đáng tiếc thứ hai trước Cần Thơ trong thế trận hai lần vươn lên dẫn trước. Ảnh: Dương Thu.

"Trận đấu này nếu được thời tiết ủng hộ tôi nghĩ Cần Thơ hoặc HAGL sẽ giành chiến thắng. HAGL chơi tốt hơn trong hiệp 1 khi nhập cuộc khá chủ động và kiểm soát được thế trận. Nhưng hiệp 2, Cần Thơ chơi tốt hơn, nếu tận dụng những cơ hội có được tôi nghĩ 3 điểm sẽ ở lại với chúng tôi", HLV Đinh Hồng Vinh phát biểu sau trận hòa 2-2 của Cần Thơ trước HAGL.

Nhận xét về cậu học trò cưng Minh Vương, người ghi bàn mở tỷ số 1-0 trong trận này, vị HLV người Bình Định cho biết:

"Là người thầy dẫn dắt Minh Vương những bước đi đầu tiên với trái bóng tròn, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc với những bước tiến của học trò thời gian qua. Bóng đá chuyên nghiệp, giờ này tôi lại dẫn dắt một đội bóng khác nhưng vẫn âm thầm theo dõi từng bước phát triển của Minh Vương, cậu học trò tôi xem như con ruột.

Về HAGL, tôi cảm giác vui buồn lẫn lộn khi đối đầu với đội bóng mà tôi đã gắn bó gần 10 năm. Tất nhiên tôi phải gạt chuyện tình cảm sang một bên. Nhưng thâm tâm vẫn mong hôm nay Cần Thơ có được một chiến thắng".

Vòng 8 V.League 2018: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại