*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay tại nhà mình, người cha đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính với con gái ruột và đe dọa, không cho nạn nhân nói với ai.
Lợi dụng lúc vợ đưa con trai đi khám bệnh, Quách Văn Hiền đã nhẫn tâm thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột của mình.
Thấy con gái 10 tuổi ngủ trong phòng một mình, người cha mất nhân tính đã dùng chăn trùm kín lên mặt nạn nhân cho đến khi ngất xỉu rồi 3 lần thực hiện hành vi đồi bại.
Hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, ấy thế mà cậu bé 15 tuổi này đã bị chính người cha ruột của mình đánh đập và hành hạ bằng một cây gậy gỗ cho đến chết.
Một người cha dã man đã nhốt con trai 8 tuổi trong tầng hầm như một hình phạt. Cậu bé còn không được cho ăn và phải chịu đựng việc bị chó cắn.
Điều đáng nói cô bé rất yêu bố mẹ của mình nhưng lại bị người cha nhẫn tâm sát hại khi mẹ không có ở nhà.
Kiều Văn Thanh, người cha mất nhân tính đã giở trò đồi bại với con gái nhỏ lúc 10 tuổi và sự việc kéo dài suốt 5 năm liền...
Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy và cờ bạc, người cha mất nhân tính đã bán cả các con ruột còn thơ dại của mình sang Trung Quốc. Câu chuyện xảy ra tại xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.