Ngược dòng bằng 2 khoảnh khắc siêu phẩm, CLB Hà Nội “gieo sầu” cho đối thủ Trung Quốc ở cúp C1 châu Á

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Tú Anh) |

Thế trận cho CLB Hà Nội bỗng nhiên đổi chiều sau bàn thắng gây ngỡ ngàng với các CĐV ở Mỹ Đình.

Trước trận lượt về vòng bảng AFC Champions League gặp đội bóng Trung Quốc Wuhan Three Towns, CLB Hà Nội gặp áp lực rất lớn sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 3 trận tại cúp C1 châu Á.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, HLV Đinh Thế Nam gây bất ngờ khi để Hùng Dũng ngồi dự bị, trong khi Văn Quyết và Tuấn Hải vẫn là những ngòi nổ trên hàng công của Hà Nội FC.

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Wuhan Three Towns. Đội bóng của Trung Quốc sớm cụ thể hoá ưu thế bằng bàn mở tỷ số từ rất sớm, khi trận đấu mới bước sang phút thứ 10. Hàng phòng ngự của CLB Hà Nội mắc lỗi bẫy việt vị, để Aziz thoát xuống đánh gót cho Chao He băng lên sút bóng chìm rất căng làm tung lưới Tấn Trường.

Bàn thua sớm khiến CLB Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Văn Quyết hay Tuấn Hải vẫn chơi năng nổ nhưng không mang lại hiệu quả trước hàng phòng ngự được tổ chức bài bản của Wuhan Three Towns. Trong suốt hiệp 1, CLB Hà Nội hầu như không thể triển khai được một pha tấn công nào sắc nét hay tạo được một cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành đối phương.

Ngược dòng bằng 2 khoảnh khắc siêu phẩm, CLB Hà Nội “gieo sầu” cho đối thủ Trung Quốc ở cúp C1 châu Á - Ảnh 1.

CLB Hà Nội bị lép vế hoàn toàn trước thời điểm có bàn gỡ.

Trong hiệp hai, HLV Đinh Thế Nam lần lượt tung Hùng Dũng, Hai Long rồi Văn Tùng vào sân để cải thiện khả năng tấn công. Dù vậy, thế trận chỉ thực sự thay đổi sau tình huống mang tính bước ngoặt đó là pha phối hợp để tạo nên bàn gỡ đầy bất ngờ của CLB Hà Nội.

Phút 71, Xuân Mạnh bất ngờ tung ra một đường chuyền dài rất đẹp mắt, tạo cơ hội để Tuấn Hải lao lên thực hiện cú đánh đầu điệu nghệ khiến trái bóng bay thẳng vào lưới của Wuhan Three Towns, khi thủ môn đội bạn dường như chỉ còn biết đứng nhìn. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Hà Nội ăn mừng cuồng nhiệt như thể họ vừa đoạt chức vô địch.

Bàn gỡ giúp các cầu thủ CLB Hà Nội hưng phấn về tâm lý. Đội chủ nhà liên tục dồn lên tấn công và chỉ vài phút sau khi Tuấn Hải lập công, đội chủ nhà tiếp tục hưởng lợi thế khi Wuhan Three Towns chỉ còn lại 10 người vì cầu thủ Wei Shihao chơi xấu, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Từ việc bị lép vế, CLB Hà Nội lại tạo ra thế trận áp đảo trước Wuhan Three Towns. Lợi thế hơn người giúp CLB Hà Nội triển khai được những miếng tấn công lợi hại gây ra khó khăn lớn cho hàng phòng ngự của đối thủ. Thế rồi, điều gì cần đến cũng phải đến. Phút 90, CLB Hà Nội có được bàn thắng thứ 2 để "kết liễu" Wuhan Three Towns. Người toả sáng một lần nữa lại là Tuấn Hải. Anh xuất sắc đi bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, xoay người sút bóng rất đẹp mắt để đánh bại thủ môn Trung Quốc, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho CLB Hà Nội. Sau bàn thắng, Tuấn Hải cởi áo ăn mừng vô cùng phấn khích.

Ngược dòng bằng 2 khoảnh khắc siêu phẩm, CLB Hà Nội “gieo sầu” cho đối thủ Trung Quốc ở cúp C1 châu Á - Ảnh 2.
Ngược dòng bằng 2 khoảnh khắc siêu phẩm, CLB Hà Nội “gieo sầu” cho đối thủ Trung Quốc ở cúp C1 châu Á - Ảnh 3.

Tuấn Hải chính là người hùng của CLB Hà Nội.

Chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 2-1, CLB Hà Nội đã tìm lại niềm vui thắng sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam cũng "gieo sầu" cho Wuhan Three Towns bởi đội bóng Trung Quốc đã chính thức "hết cửa" cạnh tranh vị trí đầu bảng, thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị loại khởi AFC Champions League.

Tỷ số chung cuộc: CLB Hà Nội 2-1 Wuhan Three Towns

Danh sách đăng ký và đội hình xuất phát:

Ngược dòng bằng 2 khoảnh khắc siêu phẩm, CLB Hà Nội “gieo sầu” cho đối thủ Trung Quốc ở cúp C1 châu Á - Ảnh 4.
Ngược dòng bằng 2 khoảnh khắc siêu phẩm, CLB Hà Nội “gieo sầu” cho đối thủ Trung Quốc ở cúp C1 châu Á - Ảnh 5.

Xếp hạng bảng J tại AFC Champions League sau trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại