*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi nghe tiếng động lớn, chủ tàu chạy xuống khoang kiểm tra thì thấy nước tràn vào. Ông cùng 46 thuyền viên hô hoán nhau bịt lỗ thủng song bất thành.
Những ngày cận Tết Tân sửu 2021, cảng cá lớn nhất miền Trung tấp nập những chuyến biển trở về từ các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa mang theo đầy tôm, cá. Sau một năm thiên tai, dịch bệnh, chuyến biển cuối năm được mong chờ nhất của người ngư dân miền Trung đã kịp trở về đón một cái Tết cổ truyền thật tươm tất.
Theo quan niệm dân gian, Mồng 2 Tết Mậu Tuất là ngày tốt, nhiều ngư dân ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) mở cửa biển đầu năm mới để lấy may...
Đang thả lưới buông câu khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, 2 tàu cá huyện đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc đập phá tài sản buộc các tàu cá chạy về bờ trong tình cảnh tan hoang.
Sau gần 20 ngày sửa chữa do bị tàu vỏ thép Trung Quốc đâm chìm, tàu cá QNg 98459 của ông Huỳnh Văn Thạch (trú xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã hạ thủy ngày 25-1, chuẩn bị trực chỉ ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.
Chỉ trong vòng nửa tháng mà có đến hai tàu cá của ngư dân nghiệp đoàn bị đâm khi đang đánh bắt ở vùng biển chủ quyền của nước ta ...
Ngư dân Phạm Quốc Dũng, người bị thương nặng do tàu lạ đâm ở Hoàng Sa vào đêm 16/4 đã qua cơn nguy kịch và cho biết khi khỏe sẽ tiếp tục ra biển.
"Nếu ai hỏi đi biển nghề nào mau giàu nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà nói đó là nghề lặn hải sâm, nhưng rủi ro, chết chóc thì không gì bằng", ngư dân Võ Văn Dũng (62 tuổi, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) chia sẻ.
Mặc cho biển Đông đang sục sôi như “thùng nhựa đường” nóng bỏng, các biên đội tàu cá Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn mạnh mẽ vươn khơi.
Trưa 18-5, tàu cá QNg 90205 TS của ông Nguyễn Văn Quang (53 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào bờ trong tình trạng tàu bị vỡ cabin, hai ngư dân bị thương nặng.
Tâm điểm