Ngôi sao Yaya Toure khiến M.U bẽ bàng

A Phi |

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà cho rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Man City vượt mặt Man Utd.

Yaya Toure gia nhập Man City vào năm 2010, thời điểm đội chủ sân Etihad mới sang tay các tỷ phú Ả rập. Ngay trong ngày ra mắt, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã tự tin tuyên bố anh và các đồng đội sẽ giúp Man City vượt qua cái bóng của Man Utd.

Ở thời điểm đó, rất nhiều người chế nhạo tuyên bố của Yaya Toure bởi lẽ Man Utd đang thống trị bóng đá Anh. Tuy nhiên, tiền vệ này nhanh chóng chứng minh anh và Man City không nói suông. 

Trong 7 năm qua, Man City đã 3 lần giành chức vô địch Premier League, nhiều hơn Man Utd 1 lần. Đáng nói hơn, "Quỷ đỏ" đã trải qua 5 mùa liên tiếp trắng tay sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Chính vì thế, Yaya Toure tỏ ra rất mãn nguyện khi chia tay Man City sau mùa giải này. Trận đấu với Brighton đêm nay sẽ là trận Man City tri ân "số 42". Yaya Toure nói: "Điều tôi hài lòng nhất trong thời gian ở đây là hoàn thành mục tiêu, giúp Man City vượt qua cái bóng của Man Utd".

"Khi nhận lời đến đây, tôi đã xác định Man City chỉ có thể trở thành CLB lớn nếu vượt qua Man Utd và biến họ trở thành cái bóng của chúng tôi. Họ là vật cản lớn nhất của Man City và chúng tôi cần xóa bỏ họ".

Bên cạnh đó, Yaya Toure cũng thừa nhận mong muốn tiếp tục ở lại Premier League sau khi rời Man City. Tiền vệ 34 tuổi này nói: "Đúng vậy, tôi muốn ở lại Anh thi đấu. Tôi ở lại vì gia đình mình. Tôi đã đưa họ đến đây và chúng tôi đã coi Manchester như quê hương thứ 2. Vì thế, tôi không muốn thay đổi môi trường một lần nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại