Ngôi sao sáng nhất lại đá "như thảm họa", Trung Quốc rùng mình trước viễn cảnh đối đầu Việt Nam

Ngô Trà |

Rất nhiều sự kỳ vọng được người hâm mộ Trung Quốc đặt vào tiền đạo Vũ Lỗi trước vòng loại cuối World Cup 2022, song đáp lại chỉ là thêm màn trình diễn gây thất vọng não nề.

Khác với trận đấu trước, HLV Espanyol tung Vũ Lỗi vào sân ở đội hình xuất phát trong trận gặp Rayo Vallecano với hi vọng tiền đạo người Trung Quốc có cơ hội sửa sai sau khi bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ ngon ăn trong trận gặp Las Palmas trước đó. Song rốt cuộc "mèo vẫn hoàn mèo".

Trận đấu này, rốt cuộc Vũ Lỗi lại có hai pha bóng bỏ lỡ cực kỳ khó hiểu, khi hai đường chuyền của đồng đội đặt chân sút này vào tư thế cực kỳ thuận lợi để xé lưới đối phương, song cả hai cú ra chân của tiền đạo chủ chốt đội tuyển Trung Quốc đều gây thất vọng, khiến đội nhà phải chịu thua 0-2 đầy đau đớn.

Ngay đầu hiệp một, Vũ Lỗi đã đối diện với tình huống cực kỳ ngon ăn bằng đường chuyền sệt từ cánh trái vào cho tiền đạo này cắt mặt đệm bóng. Song tất cả những gì anh làm được chỉ là một pha bóng làm hàng thủ đối phương giật mình, còn bản thân thì không chạm nổi vào bóng dù đường "kiến tạo" của đồng đội là cực đẹp, và khoảng cách để đưa ra cú kết thúc là ngay trong vòng 5m50.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Vũ Lỗi ở đầu hiệp 1.

Pha bóng ấy, cộng với hai pha bóng "vô duyên" ở trận đấu trước khiến các đồng đội ở Espanyol không còn mấy lòng tin vào khả năng kết thúc của ngôi sao lớn nhất ở đội tuyển Trung Quốc này nữa. Suốt thời gian thi đấu còn lại của hiệp 1, bóng rất ít khi được chuyền cho Vũ Lỗi, và điều này cũng khiến anh tỏ ra cực kỳ bất mãn với các đồng đội của mình.

Song đến phút 64, khi đội nhà đang bị dẫn trước 1 bàn, thì lại thêm lần nữa "ngôi sao quốc tế" của đội tuyển Trung Quốc khiến cả đồng đội lẫn đối phương phải sửng sốt với khả năng "biến bàn thắng thành cơ hội" của mình.

Lần này, đường chuyền sệt của De Thomas từ cánh trái vào cho Vũ Lỗi thường được giới chuyên môn gọi là "đút bột", tức chỉ cần giơ chân chạm bóng là có bàn thắng, ở cự ly cách khung thành chỉ khoảng 2 mét. Ấy thế mà tiền đạo người Trung Quốc lại làm được điều khó hơn, là đệm bóng vào đúng người thủ môn. Khỏi phải nói là De Thomas thất vọng thế nào với người đồng đội của mình.

Pha bỏ lỡ khó tin của Vũ Lỗi ở phút 64.

Sau tình huống ấy, Rayo Vallecano ghi thêm bàn thắng để ấn định tỷ số 1-0, đẩy đội bóng của Vũ Lỗi vào sự thất vọng tột cùng với hai trận giao hữu đầu mùa toàn thua, không thể có nổi bàn thắng nào dẫu cho không thiếu cơ hội ngon ăn để ghi bàn.

Chứng kiến phong độ thảm họa của ngôi sao sáng nhất đội tuyển Trung Quốc, người hâm mộ quốc gia tỷ dân thốt lên lời ngán ngẩm khi trước mắt đã là vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, với đối thủ là đội tuyển Việt Nam: "Nếu cứ chơi thế này, chẳng đồng đội này dám chuyền bóng cho Vũ Lỗi nữa ngay cả khi HLV tung anh vào sân cả trận. Mà nói thật, chả có HLV nào kiên nhẫn nổi với phong độ thảm họa thế này cả".

Một người hâm mộ khác đến từ Thâm Quyến bình luận gây đau lòng chẳng kém: "HLV Xu Genbao huấn luyện Vũ Lỗi, ông quên dạy cậu ta kỹ năng kết thúc, hay cố tình không dạy thế?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại