Ngoại binh HAGL rơi vào cảnh trớ trêu, từ đỉnh cao bỗng tụt dốc sự nghiệp chỉ sau một cái gật đầu

Linh Đan |

HLV Kiatisuk vừa có lời than thở về Jhon Cley, tiền đạo tưởng như là bản hợp đồng chất lượng nhưng lại đang chật vật hòa nhập tại HAGL.

"Kết quả trận đấu thực sự thất vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Lý do cho chuỗi trận không tốt là đội hình HAGL không có đầy đủ nhân sự từ đầu mùa giải đến nay. Các ngoại binh đang bị đau, tân binh Jhon Cley cũng mới tới, chưa hòa nhập tốt. Chúng tôi có đội hình trẻ cũng như SLNA, nhưng tôi thấy đối thủ di chuyển và triển khai phối hợp tốt hơn".

Đó là phát biểu của HLV Kiatisuk sau khi HAGL để thua SLNA 0-1 hôm 17/12 vừa qua. Theo đánh giá của chiến lược gia này, Jhon Cley sau khoảng 3 tuần tập luyện và thi đấu vẫn chưa hòa nhập tốt với HAGL. Đó có thể coi là điều đáng tiếc cho chân sút từng ghi 11 bàn, giúp CLB CAHN vô địch ở mùa trước.

Ngoại binh HAGL rơi vào cảnh trớ trêu, từ đỉnh cao bỗng tụt dốc sự nghiệp chỉ sau một cái gật đầu - Ảnh 1.

Jhon Cley không còn tỏa sáng khi tới HAGL. (Ảnh: TC)

Cuộc đọ sức với SLNA là trận đấu thứ 3 của Jhon Cley trong màu áo HAGL. Và cũng giống như những trận trước, dấu ấn mà tiền đạo này tạo ra vẫn chỉ là con số 0. Đáng chú ý, SLNA cũng chính là đội bóng mà Jhon Cley đã từ chối gia nhập hồi đầu mùa.

Khi ấy CLB CAHN muốn mượn Hồ Văn Cường nên sẵn sàng để Jhon Cley tới SLNA theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, SLNA và chân sút người Brazil đã không thống nhất được thỏa thuận cá nhân, khiến thương vụ đổ bể và cuối cùng CLB CAHN phải cho SLNA mượn Raphael Success để thay thế.

Theo tìm hiểu, mức tiền thưởng trận của SLNA khiến Jhon Cley chưa thực sự hài lòng. Anh mong muốn nhận được con số tốt hơn, bởi vậy hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng Jhon Cley gật đầu đến HAGL, nhưng rồi hóa ra lựa chọn này lại không mang đến kết quả như kỳ vọng trong thời gian qua.

Ngoại binh HAGL rơi vào cảnh trớ trêu, từ đỉnh cao bỗng tụt dốc sự nghiệp chỉ sau một cái gật đầu - Ảnh 3.

Jhon Cley (hàng trên, ngoài cùng bên trái) đang ngụp lặn ở nửa cuối BXH cùng HAGL. (Ảnh: TC)

Từ đầu mùa tới nay, SLNA thắng 2, hòa 3, thua 2 tại V.League và Cúp Quốc gia. Trong khi đó, thành tích của HAGL là hòa 2, thua 5. Chưa nói đến chế độ đãi ngộ, việc lạc lõng trong đội hình HAGL đang khiến Jhon Cley đánh mất đi vị thế của mình. Từ một tay săn bàn hàng đầu V.League, cầu thủ này bỗng trở thành một tiền đạo kém hiệu quả trong một hệ thống mà anh vẫn đang chật vật để thích nghi.

Việc thay ngoại binh sau mỗi giai đoạn là điều thường xảy ra tại V.League. Và với Jhon Cley, phong độ kém cỏi tại HAGL có thể ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của tiền đạo này trong mắt các CLB khác, nếu anh có ý định sớm rời đi.

Bầu Đức từng tuyên bố "mùa giải này coi như bỏ đi, nhưng mùa giải tới phải vô địch". Nhưng HAGL cứ thi đấu như thế này, những hệ lụy không tốt có thể sẽ còn xảy đến. Và với một tập thể rệu rã tinh thần và có thể sẽ xảy ra nhiều xáo trộn sau mùa này, căn cứ nào để đội bóng Phố núi tự tin nghĩ về chức vô địch V.League?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại