nghịch tử cửa cố cha

Bị nhắc vì hay uống rượu quậy phá, nghịch tử đang thụ án tù treo dùng dao cứa cổ cha

Bị nhắc vì hay uống rượu quậy phá, nghịch tử đang thụ án tù treo dùng dao cứa cổ cha

Pháp luật 2020-11-22T21:28:00

Thường xuyên uống rượu, quậy phá bị cha nhắc nhở, Tôn Đức Kiên túm cổ áo đòi đánh rồi ầm dao cứa nhiều nhát vào cổ cha đẻ mình.

Lời nói rợn người của nghịch tử cứa cổ cha đến chết

Lời nói rợn người của nghịch tử cứa cổ cha đến chết

Pháp luật 2016-07-09T15:26:28

Sau khi cứa cổ cha đến chết, Hiếu vẫn đi tắm, thay đồ đến đi khám cùng mẹ mình. Tuy nhiên, trên đường đi, nghịch tử nói với mẹ rằng: "Mẹ về lo cho cha đi".

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại