*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thay vì chăm sóc thú cưng sống, ông Nguyễn Bảo Sinh (82 tuổi) dành một khu đất lớn trong ngõ 167 Trương Định (Hà Nội) để xây nghĩa trang, chôn cất chó mèo đã chết.
Thú cưng "qua đời", nhiều người dân đưa chúng đến "an táng" tại nghĩa trang dành cho chó, mèo. Đám tang cho con vật được tiến hành đầy đủ nghi thức, lễ vật và có người làm lễ, cầu nguyện.
Ở nhà lầu, ăn đồ ngoại, xài hàng hiệu, học ngoại ngữ, đi spa theo lịch,... nhiều chú chó ở Việt Nam được ông bà chủ đại gia chăm sóc, nuôi dưỡng trong những điều kiện mà nhiều người phải ghen tỵ.
Tâm điểm