*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Quan tài chỉ là 1 khối gỗ thôi mà, có gì đáng sợ đâu! Cũng như việc xuất hiện trên ảnh thờ, ai rồi chẳng phải trải qua. Tôi không coi đó là việc kiêng kỵ", nghệ sĩ Hồng Chương chia sẻ.
"Ông cụ đóng phim", "ông Chương râu dài", "ông bụt"... là những cái tên khác nhau mà người dân ở con ngõ Gốc Đề gọi khi nhắc tới nghệ sĩ Hồng Chương.
Với nhiều diễn viên việc đóng vai chết chóc là đáng sợ, thậm chí một số người còn "kiêng cữ" nhưng với nghệ sĩ Hồng Chương thì khác, ông lại lấy làm thích thú.
Mỗi người chọn cho mình một thói quen, dù khác người, dù kỳ lạ nhưng đối với họ là cách sống.
82 tuổi, nghệ sĩ Hồng Chương dành phần lớn thời gian cho các thú vui tuổi già, bên gia đình và con cháu.
"Khi bố mất, tôi mới ba tuổi, sau đó mẹ cũng mất. Mấy anh em không có ai nuôi thì về nhà họ hàng ở, mỗi người nuôi một tí.", nghệ sĩ Hồng Chương chia sẻ.