Nghệ nhân chế tác vàng, ông bầu & đường đến đỉnh cao futsal

Lập Trần |

Từ một nghệ nhân chế tác vàng, HLV Đặng Đình Khang quyết định từ bỏ để theo đuổi bộ môn futsal. Bạn bè bảo ông bị “rồ”. Nhưng chính cái “rồ” ấy lại mang đến thành công cho futsal.

Đi lê từ con số 0

"Tôi chẳng phải là cầu thủ, cũng chẳng được ăn tập gì, tôi chỉ là một gã đàn ông mê bóng đá, thế thôi…", ông Khang đã bắt đầu câu chuyện khởi nghiệp bóng đá của mình như thế.

Năm 2009, vì máu và say nghề quá, ông Khang lập hẳn một đội bóng chuyên đá sân mini cỏ nhân tạo. Ông Khang được đám học trò gọi bằng cái tên trìu mến là "Bầu Khang" và "Coach Khang".

Đơn giản là ông Khang "thầu" luôn khoản trả tiền sân, mua giày dép, quần áo, nước nôi... Đôi khi thương đám học trò quá, ông dấm dúi thêm vài đồng cho tụi nhỏ ăn cơm, uống thêm ly nước nhằm có thêm sức khỏe tập luyện…

"Một mình anh Khang lo cả, chuyện gì cũng đến tay anh. Ngày đó, bọn tôi được đá bóng đã là thỏa đam mê rồi, đằng này còn được nhận "lương cứng" 2 triệu/tháng.

Lúc đó làm gì có ai tài trợ, toàn bộ là tiền túi của anh Khang và gia đình. Nếu không đam mê, nhiệt huyết, có lẽ chăng ai dám ‘gan’ như thế!", trợ lý Nguyễn Xuân Huy của Sanna Khánh Hòa nhớ lại.

Đồng cảm với Huy, tuyển thủ Mai Thành Đạt đang chơi cho Sanna Khánh Hòa cũng chia sẻ rằng: "Ngày ấy khổ lắm, tôi từ Gia Lai xuống Nha Trang đi học ăn chưa no, chẳng nói gì đến bóng đá. Từ một cậu sinh viên chân đất, tôi may mắn gặp được thầy Khang trong một giải đấu phủi.

Nghệ nhân chế tác vàng, ông bầu & đường đến đỉnh cao futsal - Ảnh 1.

Ông bầu Đặng Đình Khang là niềm tự hào lớn nhất của CLB futsal Sanna Khánh Hòa.

Tôi nhớ kỷ niệm, khi được thầy mua tặng một đôi giày, cả đêm hôm ấy cứ trằn trọc mãi không ngủ được!".

Với sự đầu tư của ông bầu kiêm HLV Đặng Đình Khang, đội bóng "phủi" này đã làm mưa làm gió ở các sân chơi Nha Trang. Tuy nhiên, đội bóng của Coach Khang lại không được tham dự bất kỳ một giải đấu chính thức nào.

Trong giới futsal không ai là không biết đến tiền đạo của ĐT futsal Việt Nam - Phùng Trọng Luân. Tuy nhiên, có lẽ chẳng nhiều người biết đến, chính HLV Đặng Đình Khang là người phát hiện và có công đào tạo ra "sát thủ" cho futsal Việt Nam. Nhưng chỉ được 1 năm chơi cho Sanna Khánh Hòa, Trọng Luân chuyển đến đầu quân cho Thái Sơn Nam.

Do đó, những "ngôi sao" sân phủi như Mai Thành Đạt, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Đình Thanh… đã phải đi "đường vòng" đó là thi đấu tại giải ở huyện. Sau khi giành chức vô địch, đội bóng của coach Khang được đại diện cho huyện lên tỉnh thi đấu rồi tiện tay "lượm" luôn chức vô địch.

Ngã rẽ của người thợ làm vàng và những cậu sinh viên chân đất đá bóng đến từ đó…

Nhất bóng đá, nhì… vợ

Đặng Đình Khang là từng là một nghệ nhân chế tác vàng nổi tiếng một vùng ở Nha Trang. Ấy vậy mà vì quá đam mê bóng đá, ông Khang đã quyết định từ bỏ cái nghề có thu nhập cao để đến với bóng đá.

Cho đến nay, ông Khang đã có bằng C, B bóng đá sân lớn. Nghĩa là bây giờ nhà cầm quân này có thể "cầm sa bàn" cho bất kỳ đội bóng nào ở V-League.

Có một câu chuyện cảm động, chính ông Khang kể lại cho chúng tôi, để được theo đuổi đam mê, người vợ của ông là Trần Thị Hiếu luôn đứng sau lưng và một tay vun vén cho gia đình, từ kinh tế đến con cái.

"Có lẽ chẳng có ai như tôi cả. Mấy ông bạn tôi vẫn hay nói rằng, với ông Khang "nhất bóng đá, rồi mới đến vợ". Ngẫm cũng đúng, 7 năm qua, tôi từ bỏ công việc của gia đình để thỏa mãn đam mê của bản thân.

Nghệ nhân chế tác vàng, ông bầu & đường đến đỉnh cao futsal - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của HLV Đặng Đình Khang.

Nhiều lúc nuốt nước mắt vào trong vì thương vợ và thương con lắm!. Nói thật, tôi được vợ và gia đình thông cảm nên được gắn bó với  đội cho đến bây giờ. Có lẽ bản thân tôi là một trong những người đàn ông may mắn nhất trong giới bóng đá!", HLV Đặng Đình Khang cảm thán.

Đúng vậy, qua những câu chuyện của chị Hiếu, chúng tôi mới cảm nhận được tình cảm và sự đồng cảm dành cho chồng. "Anh Khang từng là một nghệ nhân chế tác vàng xuất sắc.

 Nếu theo cái nghề này, anh ấy và cả gia đình chẳng phải lo nghĩ nhiều và áp lực như làm bóng đá. Nhưng tôi hiểu và động viên anh ấy, vì tôi biết sự đam mê ấy đã ngấm vào huyết quản rồi, không bỏ được. Tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng sẽ đứng sau lưng chồng", chị Trần Thị Hiếu tâm sự.

Ngoài việc được vợ ủng hộ, HLV Đặng Đình Khang còn có một HLV và CĐV rất đặc biệt, đó là nhạc phụ. Theo lời chị Hiếu, ông Khang rất hợp tính với bố vợ. Kể từ ngày con rể dẫn dắt đội futsal Sanna Khánh Hòa, chưa bao giờ ông bỏ một trận nào, nếu được trực tiếp trên TV.

"Gia đình, học trò cũng như sự ủng hộ của lãnh đạo luôn là điểm tựa để tôi cống hiến cho futsal. Trong đầu tôi, chưa bao giờ có ý nghĩ dừng lại, dù có lúc tôi bị rất nhiều áp lực!", ông Khang bày tỏ.

Không có Sanna, Thái Sơn Nam cô đơn lắm!

Nhắc đến futsal Việt Nam, người ta thường nhắc đến Thái Sơn Nam của ông bầu Trần Anh Tú. Bao năm qua, đội bóng của bầu Tú gần như thống trị các giải futsal Việt Nam.

"Tôi là người may mắn. Tôi đến với futsal chuyên nghiệp, được chơi bóng và được gọi vào ĐTQG đều là do công dìu dắt của thầy Khang. Ông không những là thầy, và còn là một người anh, người bạn", tuyển thủ Mai Thành Đạt bày tỏ sự biết ơn với người thầy.

Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến Sanna Khánh Hòa thì bầu Tú phải "nể" dăm phần vì đây chính là "đối trọng" của Thái Sơn Nam trong tất cả giải đấu mà Sanna Khánh Hòa tham dự.

Cho đến nay, Sanna Khánh Hòa đã giành được khá nhiều danh hiệu, như hạng nhì giải futsal toàn quốc 2012, giải quốc gia 2013, hạng 3 giải futsal toàn quốc 2014.

Đặc biệt là Sanna Khánh Hòa đã giành chức vô địch futsal toàn quốc 2015. Nhờ đó, đội bóng phố Biển sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á 2016 sắp khai màn vào ngày 15/7 tới đây.

Nghệ nhân chế tác vàng, ông bầu & đường đến đỉnh cao futsal - Ảnh 5.

Nhiều năm qua, Sanna Khánh Hòa luôn là đối trọng "nặng ký" của Thái Sơn Nam trên đỉnh cao futsal Việt Nam.

Trở lại câu chuyện đầy duyên nợ giữa Sanna Khánh Hòa và Thái Sơn Nam. Rõ ràng, xét về cơ sở vật chất đội bóng đến từ Nha  Trang không thể sánh bằng với Thái Sơn Nam. Chính HLV Đặng Đình Khang cũng thừa nhận rằng: "Họ là hình mẫu mà mọi CLB futsal đều muốn học hỏi và xây dựng.

Tôi rất ngưỡng mộ bầu Tú và những tâm huyết của ông ấy đối với futsal Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất đỗi tự hào vì đứng phía sau Sanna Khánh Hòa có những vị lãnh đạo tuyệt vời, luôn sát cánh và ủng hộ đội bóng!".

Đúng vậy, Thái Sơn Nam luôn muốn đánh bại một đối thủ lớn như Sanna Khánh Hòa và ngược lại. Hay nói ví von như các cầu thủ đội bóng này, mỗi cuộc so giày giữa hai đội bóng cũng giống như Barca với Real, Chelsea với Man United…  đó là những trận "siêu kinh điển" của futsal Việt Nam.

Người đã từng nói rằng, nếu không có Sanna Khánh Hòa, rất có thể futsal Việt Nam chỉ ở thế "đơn cực". Có lẽ vì thế, ông bầu Trần Anh Tú luôn muốn Sanna Khánh Hòa trở thành một "đối trọng" để chơi và để cùng cộng hưởng, cùng giúp futsal Việt Nam tiến bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại