Ngày này năm xưa: Bóng đá Việt Nam thua sốc Campuchia

Trần Tiến/VOV.VN |

Ngày này 3 năm trước, U18 Việt Nam nhận thất bại gây sốc 1-2 khi đối đầu Campuchia ở giải U18 Đông Nam Á 2019.

Ngày 15/8/2019, U18 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019 gặp Campuchia trên sân Thống Nhất. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần đánh bại đối thủ là sẽ chắc chắn có mặt ở vòng bán kết.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, U18 Việt Nam không khó để cầm bóng và có thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, sự nôn nóng và vô duyên của các chân sút khiến U18 Việt Nam không thể ghi bàn.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U18 VN đã phải trả giá sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 50, Sieng Chanthea dứt điểm chéo góc mang về bàn mở tỷ số cho Campuchia.

Sau đó, U18 Việt Nam dù có được bàn gỡ hòa của Kim Nhật ở phút bù giờ thứ 2 nhưng lại không thể có được chiến thắng.

Do mải mê tấn công trong những phút còn lại để tìm bàn thắng quyết định, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận bàn thua thứ 2 ở phút 90+5 sau tình huống đệm bóng cận thành của tiền đạo Thy Lieng.

Ngay sau trận đấu đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức còn U18 Việt Nam thêm một lần dừng bước ở vòng bảng giải Đông Nam Á.

3 năm sau trận đấu đáng quên ở sân Thống Nhất, các cầu thủ U18 Việt Nam ngày ấy đã có những gương mặt thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc, đóng góp cho thành công của U23 Việt Nam, tiêu biểu là trường hợp của hậu vệ Phan Tuấn Tài, người đã để lại dấu ấn ở U23 châu Á 2022 và SEA Games 31./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại