Ngã dập bàn tọa ở vạch đích vì ăn mừng sớm, tay đua còn phải đón nhận kết cục đắng cay

THÀNH AN |

Eduard Prades trải qua 'tai nạn nhớ đời' chỉ vì hành động ăn mừng chiến thắng quá sớm.

Chặng mở màn giải đua xe đạp Tour of Hellas 2022, có chiều dài 190 km từ Heraklion đến Chania trên đảo Crete, diễn ra hôm 27/4 chứng kiến một tai nạn cực bi hài. Nỗ lực tăng tốc về đích giúp Eduard Prades vượt lên, cán đích đầu tiên trong nhóm đua của mình. Khi bánh xe chuẩn bị lăn qua vạch đích, cua-rơ người Tây Ban Nha giang tay ăn mừng theo phong cách của một tay đua chiến thắng.

Nhưng ngặt nỗi, do bỏ cả 2 tay khỏi ghi-đông và yên xe bị trượt, Prades mất thăng bằng và ngã nhào xuống đường đua. Ngoài cú ngã dập bàn tọa, ngôi sao của đội Caja Rural-Seguros RGA còn phải nhận một cú va đau điếng từ chiếc xe của một đồng nghiệp chạy phía sau.

Cua-rơ ngã dập bàn tọa ở vạch đích vì ăn mừng sớm và bị lố

Song đó chưa phải là thảm họa tồi tệ nhất. Prades sau đó bẽ bàng phát hiện ra bản thân không phải tay đua về nhất. Aaron Gate của đội Bolton Equities-Black Spoke mới là người cán đích đầu tiên. Hóa ra, cua-rơ người New Zealand sớm bỏ xa nhóm bám đuổi phía sau và đã về đích trước đó 1 phút 46 giây.

"Chúng tôi đã nỗ lực bắt kịp nhóm dẫn đầu nhưng sự thật là tôi không có nhiều thông tin về diễn biến chặng đua. Tôi đã nghĩ không có ai ở phía trước. Vì vậy, tôi đã giang tay mừng chiến thắng ở vạch đích", tay đua người Tây Ban Nha tẽn tò chia sẻ.

Ngã dập bàn tọa ở vạch đích vì ăn mừng sớm, tay đua còn phải đón nhận kết cục đắng cay - Ảnh 3.

Hóa ra, Aaron Gate đã cán đích trước đó gần 2 phút (Ảnh: UCI)

Prades không phải tay đua đầu tiên ăn mừng sớm và bị lố. Trước đó vào năm 2020, ĐKVĐ thế giới Julian Alaphilippe cũng từng ăn mừng sớm tại Liege, Bỉ nhưng sau đó để thua Primoz Roglic khi bước vào đoạn nước rút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại